- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Lúc nào cũng so sánh chồng mình với người khác, em có xứng đáng làm vợ không?"
Đã bao giờ em tự hỏi bản thân mình, những việc em đang làm có làm anh khó chịu hay không?
Đã bao giờ em tự hỏi bản thân mình, những việc em đang làm có làm anh khó chịu hay không?
Nếu được em hỏi câu như vậy, anh sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, thật sự là anh vô cùng khó chịu. Anh gần như sắp phát điên lên vì sự cố chấp và cầu toàn của em.
Mỗi ngày trôi qua, anh đều nghe em than thở. Anh đi làm tối ngày, thi thoảng có tối đi nhậu cùng bạn bè cũng là chuyện đương nhiên, nhưng em không những không thông cảm cho anh, em còn nói anh là “Chỉ ham nhậu nhẹt, rượu chè”. Anh nào có ham hố gì, đó là vì công việc. Anh thực sự cảm thấy bất bình vì những lời em nói.
Mỗi lần anh làm gì, em cũng lại bảo ‘ngày xưa, người yêu cũ của em không làm thế. Anh cứ thế này, bảo sao em không chán anh?’.
Có hôm, em về nhà khoe chồng của bạn em tặng cô ấy dây chuyền vàng, rồi cô ấy hạnh phúc như thế nào khi được chồng đưa đi ăn nhà hàng sang chảnh và nhìn anh. Anh hiểu em đang ám chỉ điều gì.
Em chê bai anh không quan tâm em, hờ hững với em, anh chấp nhận tất cả. Thật ra, vợ chồng quan trọng là hiểu nhau, đâu cần lúc nào cũng phải thế này thế nọ cho lãng mạn giống trong phim ảnh?
Nếu người cũ của em thực sự tốt như vậy, tại sao ngày đó, em lại bỏ anh ta theo anh? Để bây giờ, khi bên chồng, em vẫn luôn không hài lòng và tỏ ra hối hận?
Em đã nghe câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”? Chúng ta và họ không giống nhau, vĩnh viễn không thể. Chúng ta là vợ chồng và điều quan trọng là phải sẻ chia, góp ý chứ không phải so sánh thiệt hơn.
Em nói bây giờ người bằng tuổi anh đã có nhà lầu xe hơi mà anh lại không lo cho em được như vậy. Có phải, em không bao giờ nghĩ, câu nói đó đã xúc phạm anh biết chừng nào?
Người cũ giỏi, người cũ tốt… đừng nói đến người cũ được không em?
Anh chưa từng mua quà tặng em, cũng không quan tâm em những ngày lễ, ngày sinh nhật? Anh hỏi lại, đã bao giờ em mua cho anh một bộ đồ đẹp, hay em chỉ biết sắm sửa điệu đà cho mình? Đã bao giờ em chủ động bảo anh đi nhà hàng ăn thay vì liên tục bảo nấu ăn cho anh rồi lại than vãn anh không tâm lý? Đã bao giờ em nghĩ, em cũng nên nói lời ngọt ngào với anh và ngừng ngay việc so sánh với chồng người khác?
Nếu thực sự mỗi người hiểu cho nhau một chút, mỗi người nên nhìn nhận lại bản thân mình một chút thì mọi việc đâu đến nỗi này?
Em hãy ngừng ngay việc xúc phạm anh khi luôn so sánh anh với người khác. Anh thực sự hết chịu nổi rồi. Em như vậy, có xứng đáng làm vợ anh không?
Theo Khám phá
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.