- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông lên nhận chức tân giám đốc khiến tôi tái mặt đánh rơi cả micro
Tôi vừa giới thiệu xong thì một người đàn ông mặc bộ vest to cao đẹp trai bước ra, tôi nhìn thấy quen quen mà chưa nhận ra ai. Cho đến khi anh ta bước lên sân khấu, mỉm cười gọi tên tôi...
Nguyên là mối tình đầu sâu đậm của tôi, sau khi ra trường tôi quyết định chia tay Nguyên để đến với Thái. Thái gia đình thành phố lại có nhà riêng và giúp tôi xin việc nên anh ấy nhanh chóng chiếm trọn trái tim tôi.
Tôi và Thái làm cùng công ty điện tử, tôi làm kế toán còn Thái làm phòng hành chính. Chúng tôi kết hôn và sau 10 năm phấn đấu tôi trở thành kế toán trưởng năng nổ, mỗi khi công ty có sự kiện gì tôi luôn là MC, là cây văn nghệ chính của các chương trình. Còn chồng là trưởng phòng kỹ thuật là cánh tay phải của công ty. Đúng lúc con đường công danh đang mở rộng thì vợ chồng tôi gặp chướng ngại vật.
Hôm đầu tiên đi làm lại sau Tết, công ty tôi mở tiệc đón mừng vị tân giám đốc, tôi làm MC của chương trình này. Nhiều người trong đó có cả tôi nữa đều không ai biết mặt vị sếp mới của mình. Vì sếp nói muốn cho mọi người một sự bất ngờ nên sẽ đến vào phút chót.
Cho đến khi anh ta bước lên sân khấu, mỉm cười gọi tên tôi thì tôi tái mặt đánh rơi mic. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa giới thiệu xong thì một người đàn ông mặc bộ vest to cao đẹp trai bước ra, tôi nhìn thấy quen quen mà chưa nhận ra ai. Cho đến khi anh ta bước lên sân khấu, mỉm cười gọi tên tôi thì tôi tái mặt đánh rơi micro.
Giọng nói, nụ cười đó chính là người yêu cũ của tôi, anh ấy giờ béo hơn, lại thêm bộ vest lịch lãm nên nhìn rất phong độ khiến tôi không nhận ra.
Nhìn thấy Nguyên, quá khứ như trở lại trong đầu tôi. Ngày chia tay, tôi đã chế diễu sự nghèo hèn của Nguyên, cho là anh ấy chỉ mãi là con mọt sách, lo cho bản thân chưa nổi sao mà lo được cho người yêu. Nguyên đã xin tôi đừng bỏ anh nhưng tôi vẫn dứt khoát ra đi.
Từ khi nhìn thấy Nguyên, tôi không đủ tự tin để tiếp tục dẫn chương trình được nữa mà xấu hổ vội lui vào sau hậu trường. Tôi nói với một đồng nghiệp rằng mình bỗng dưng tụt huyết áp nên nhờ anh ta làm MC giúp.
Chồng tôi không ghen nhưng anh cảm thấy vị giám đốc mới này sẽ gây khó dễ cho cả hai chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Ngay sau đó tôi tìm gặp chồng để nói rõ mối quan hệ giữa tôi và vị giám đốc mới này. Chồng tôi thấy vậy chủ động đến chào Nguyên nhưng Nguyên rất hờ hững và lời đi cái bắt tay với chồng tôi.
Giờ vợ chồng tôi đang rất lo lắng. Chồng tôi không ghen nhưng anh cảm thấy vị giám đốc mới này sẽ gây khó dễ cho cả hai chúng tôi. Thành quả hiện nay của chúng tôi là do hai vợ chồng phấn đấu suốt 10 năm, nhưng đột nhiên vị giám đốc kiêm người yêu cũ của tôi xuất hiện khiến vị trí của chúng tôi có nguy cơ lung lay.
Tôi phải làm gì bây giờ hả mọi người? Có nên gặp trực tiếp Nguyên và xin anh ta đừng dùng tư thù cá nhân lên công việc không?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự14 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự19 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự19 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.