- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ở chung hay ở riêng?
Xin chào quý tòa soạn và các bạn độc giả! Hiện tôi đang gặp khó khăn về quan hệ trong gia đình, hoàn cảnh gia đình tôi như sau:
Vợ chồng tôi mới cưới hơn 1 năm, và vợ tôi cũng vừa sinh em bé được 4 tháng. Vợ chồng tôi sống chung với cả gia đình của tôi gồm bố mẹ tôi, gia đình người chị kế (gồm vợ chồng 1 bé gái và đang mang bầu đứa thứ 2) và người chị cả (chưa lập gia đình). Vì nhà tôi ở quận ven thành phố mà vợ chồng tôi lại làm việc ở trung tâm nên điều kiện đi lại không thuận tiện cho lắm.
Dù từ ngày sống chung đến nay cả gia đình tôi sống rất hòa thuận chưa ai to tiếng với ai điều gì, nhưng trong thâm tâm thì vợ chồng tôi cũng thích sống riêng hơn. Nhưng vì tôi là con trai một mà bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi nên mặt dù thích sống riêng nhưng tôi vẫn không đành “dứt áo” ra riêng.
Hiểu được vấn đề sống chung 1 đại gia đình như thế là không tiện nên bố mẹ tôi đã dốc tiền bạc và công sức xây 1 lúc 3 căn nhà sát nhau cho 3 chị em tôi mỗi người 1 căn nhưng vấn đề là vị trí căn nhà mới ấy còn xa hơn nơi đang ở. Lúc bắt đầu xây thì không sao, bây giờ đến khi nhà gần xây xong thì phát sinh ra vấn đề là vợ tôi muốn ra khu trung tâm sống để đi lại thuận tiện và điều kiện sống tốt hơn.
Bố mẹ tôi cả đời đã vất vả nhiều nay đáng ra phải được hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì phải suy nghi lo âu vì tôi. Tôi thật sự rất bối rối không biết phải giải quyết mọi việc như thế nào cho thuận tình cả 2 phía. Nếu tôi thuận theo vợ thì công sức tiền bạc bố mẹ tôi như bỏ sông bỏ bể vì mục đích của ông bà xây nhà sát nhau như thế là để con cháu anh chị em gần nhau, còn nếu tôi thuận theo bố mẹ tôi thì vợ chồng tôi đi lại sẽ vất vả, tôi thì không sao nhưng vợ tôi là phụ nữ lại mới sinh con nên như thế thì rất cực, bên cạnh đó do vợ chồng tôi còn trẻ, nên nhu cầu đi lại giao du xã hội lớn nên khi sống ở khu trung tâm sẽ có lợi thế nhất định.
Vì việc ra riêng hay không mà từ ngày cưới nhau về vợ chồng tôi luôn hục hặc với nhau do tính khí cả 2 đều nóng nên mỗi lần trao đổi với nhau về việc này là đều có gây nhau to. Cho đến hôm nay thì tôi đã stress nặng, hiện công việc và sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng (do căng thẳng thường xuyên nên tôi bia rượu nhiều hơn và bắt đầu hút thuốc lại sau khi bỏ được gần 1 năm).
Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên tôi phải xử trí như thế nào để đẹp lòng đôi bên. Tôi liệu có nên tách hẳn ra ở riêng ngay vào thời điểm này hay không!? Về phía tôi, việc làm tôi lo lắng nhất khi ở riêng là khi cả 2 vợ chồng đi làm, không ai giám sát người giúp việc trong việc trong con tôi. Tôi thậm chí còn đề nghị vợ tôi là nếu ra riêng mà muốn ở khu trung tâm thành phố thì cứ về nhà bố mẹ vợ tôi mà sống tôi có thể ở rể được (nhà bên vợ tôi cũng ở khu trung tâm và bố mẹ vợ tôi luôn chấp nhận cho về ở), vì như thế khi 2 vợ chồng đi làm sẽ có mẹ vợ tôi giám sát việc trông con tôi. Nhưng vợ tôi lại không đồng ý và không thích ở rể. Còn về vấn đề kinh tế thì vợ chồng tôi hoàn toàn có thể lo được, nên tiền bạc không phải là mối lo của chúng tôi.
Mong bạn đọc chia sẽ chút kinh nghiệm sống với tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn và tòa soạn sức khỏe và hạnh phúc.
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...