- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sợ bị lừa nên tôi đã kết bạn với người con trai có dung mạo rất bình thường trên facebook và khi hẹn gặp anh ấy thì tôi thực sự sốc
Bạn bè bảo mạng xã hội là nơi để chia sẻ buồn vui, thế nhưng không được quá tin vào những người quen qua đó vì không biết bản chất họ như thế nào.
- Đưa bạn trai về ra mắt, đêm khuya tôi sốc nhìn anh hì hụi giặt váy cho chị dâu mình
- Mẹ bạn trai nằm viện, tôi biếu 500 nghìn bác không nhận, hôm sau tôi mang 10 triệu đến biếu thì nhận quả đắng
- Chứng kiến cảnh bố mẹ bạn trai kéo nhau vào phòng làm việc xấu hổ này, tôi sợ hãi chia tay thì hối hận khi anh tiết lộ…
Tôi năm nay 28 tuổi, làm việc trong khu công nghiệp, nơi mà tỷ lệ nữ luôn nhiều hơn nam, chính vì thế tôi rất ít có cơ hội tiếp xúc với đàn ông.
Nên mình muốn thông qua mạng xã hội facebook để tìm kiếm bạn trai. Bạn bè thường nói với tôi rằng nếu để tán gẫu cho vui thì vào facebook, còn nếu tìm bạn đời thì đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào đó.
Vì trên mạng xã hội này có rất nhiều thành phần, tốt có, xấu có, đẹp có, lừa đảo có. Mà kẻ càng xấu thì thường đăng những lời nói bóng bẩy, hình ảnh bắt mắt để đi lừa người. Nghe mọi người nói cũng có lý, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định kết bạn và nói chuyện với một người đàn ông có ngoại hình bình thường để tránh bị lừa.
Anh ấy tên Kiên, lúc đầu anh ta có vẻ không mặn mà với tôi lắm, nhưng vì sự nhiệt tình và thật thà của tôi, Kiên đã trả lời tin nhắn. Vậy là mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi và Kiên nhắn tin với nhau cả tiếng đồng hồ.
Hai người nói chuyện rất hợp nhau, anh ấy dí dỏm vui tính và rất tinh tế. Thế rồi tôi yêu anh ấy từ lúc nào không hay, nhiều lần cũng muốn gặp mặt Kiên một lần để biết, nhưng sợ người ta từ chối nên chỉ âm thầm giữ tình cảm trong lòng.
Kiên quả thật rất đẹp trai chứ không xấu như trên facebook. (Ảnh minh họa)
Cho đến chủ nhật vừa rồi, anh ấy bảo đang đi qua chỗ tôi, nên gọi tôi ra gặp mặt. Vừa mừng vừa sợ, tôi quyết định dẫn theo bạn đi cùng. Đến nơi tìm khắp quán chẳng thấy ai giống như trong tưởng tượng, cho là bị lừa nên chúng tôi toan ra về thì một người thanh niên to cao đẹp trai tủm tỉm cười gọi tôi lại gần. Tôi ngơ ngác không hiểu người đàn ông đó là ai thì anh ta nói tên là Kiên.
Tôi kinh ngạc tột độ vì Kiên rất đẹp trai chứ không xấu như trên facebook. Anh giải thích muốn tìm người bạn đời thực sự nên đã tự làm xấu hình ảnh mình đi, chứ để hình đẹp thì rất khó tìm được người chung tình.
Lúc ra về bạn tôi nói là mình số đỏ, được một anh đẹp trai ngắm trúng, bạn ấy bảo tôi phải nắm chặt lấy đừng để anh ta thoát. Thế nhưng tôi lại cứ cảm giác liệu đây có phải là loại hình lừa đảo mới không, biết đâu anh ta tiếp cận tôi là có mục đích gì sao? Người đẹp trai như anh ta kiếm đâu mà chẳng được gái đẹp, cớ sao lại phải yêu người con gái lớn tuổi như tôi? Liệu sau một thời gian ngắn, anh ta có hỏi xin tiền, vay tiền hay lừa tình gì ở tôi? Tôi băn khoăn quá, có nên tiếp tục qua lại với Kiên không hả mọi người? Bởi tôi biết, trên thực tế, thân phận và nhan sắc của tôi chẳng thể nào lọt vào mắt người như Kiên được.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự57 phút trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự15 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?