- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tan nát gia đình vì sai lầm của chồng
Tôi cũng đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn. Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ phải viết lên những tâm sự này. Tôi đang thực sự bế tắc khi viết ra những dòng tâm sự này.
Tôi là một phụ nữ 30 tuổi, có gia đình và 2 đứa con trai đẹp như thiên thần. Gia đình tôi được đánh giá là khá mẫu mực, tôi cũng là một người vợ biết cách tự lo cho bản thân nên mặc dù đã 2 con nhưng tôi cũng không cho phép mình xuề xòa trong cách ăn mặc. Chồng tôi trước kia không phải là người thích trăng hoa nên khi cưới nhau và ở với nhau tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh. Tin rằng anh không bao giờ có những chuyện làm đau lòng vợ con hoặc có cảm tình với ai đó thì cũng biết cách để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.
Ảnh minh họa
Mọi việc xảy ra trong thời gian tôi mang bầu cháu thứ hai, cơ quan anh phải chuyển đi nơi khác. Thực sự khi chuyển đi anh đã muốn nghỉ việc vì không muốn xa nhà, trong khi đó vợ lại mang bầu, sắp sinh con.
Tuy nhiên anh đã quyết định chưa nghỉ vội vì tôi cũng đang nghỉ làm dưỡng thai nên nếu anh không đi làm thì sẽ không có thu nhập cho gia đình.
Mọi việc không như người ta mong muốn, trong thời gian đi làm xa anh đã quen với một cô gái làm cùng (mới vào làm tại địa chỉ mới). Chồng tôi đã có cảm tình ngay với cô bé này. Cô bé này cũng đã có người yêu nhưng có vẻ tình cảm không được sâu đậm.
Một phần vì xa gia đình, một phần vì vợ đang mang bầu, tình cảm của chồng tôi và cô bé đó cứ tiến triển dần cùng với sự gán ghép của mọi người trong cơ quan.
Thời gian đó tôi cũng đang bị khủng hoảng vì nghỉ việc ở nhà, lại đang mang bầu nên rất cần sự chia sẻ, cảm thông của chồng. Tuy nhiên tôi cũng không phụ thuộc vào chồng về kinh tế. Cho đến một ngày tình cờ tôi phát hiện ra tin nhắn của cô bé đó cho chồng tôi, tôi đã hỏi chồng tôi nhưng chồng tôi đã phủ nhận, tôi đã cố tin và cho qua.
Mặc dù thế tôi vẫn bị ám ảnh vì những tin nhắn đó. Tôi đã tra số điện thoại của anh và phát hiện ra anh có gọi cho cô bé đó khá nhiều và nhiều lần vào đêm muộn (trong thời gian đi công tác). Rồi tôi đã làm ầm ỹ chuyện này lên, chồng tôi cũng đã nhận việc có cảm tình với cô bé đó nhưng đó là vì thời gian xa nhà buồn quá. Với tôi đó không phải là lý do vì không phải ai buồn cũng có thể làm những chuyện như thế. Cộng thêm thời gian đi công tác anh đã chơi bời rất nhiều mà trước kia anh không thế.
Tuy nhiên gia đình tôi và gia đình nhà chồng đã khuyên nhủ rất nhiều, một phần vì con, một phần vì gia đình một lần nữa tôi đã tha thứ.
Đúng là con người khi đã dính vào tình cảm này thì thật khó dứt ra. Sau khoảng hai tháng tôi phát hiện ra anh có gọi cho cô bé đó nhưng tắt máy ngay nên không hiện số trong bảng liệt kê số đã gọi. Thời gian anh gọi toàn vào thứ 7 (cả tuần anh đã đi làm gần cô bé đó), là thời gian mà tôi vẫn phải đi làm. Mặc dù anh đã xóa số gọi đi nhưng chỉ một vài thao tác tôi đã dò được số đó trong máy điện thoại của anh.
Tôi thực sự bị sốc, tôi đã quyết định ly hôn. Anh đã nổi cáu với tôi và nói là tại sao tôi có thể tin vào một cái máy. Các bạn có thể nghĩ như thế nào nếu máy điện thoại báo chứ không phải con người có thể tạo ra. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nổi cáu với tôi như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện được và mất khi ly hôn, nghĩ đến tương lai của con tôi và tôi, tuy nhiên tôi không thể sống với người chồng mà người ta vẫn còn tình cảm với một người khác.
Tôi đã mất hết niềm tin vào chồng, vào người mà tôi đã từng tin tưởng, nên nếu có quay lại được với nhau thì tôi cũng không thể trở lại được như ngày xưa. Và thực tế là rất khó quay lại vì cả chồng tôi và tôi đều đã rất nặng lời với nhau.
Bây giờ tôi thực sự không biết mình phải làm gì, các con tôi sẽ thế nào, gia đình tôi sẽ gặp phải những chuyện gì nữa. Tôi không thể tập trung cho công việc. Rất mong nhận được những lời khuyên từ các bạn. Chân thành cảm ơn
-
Tâm sự6 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự16 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.