- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình yêu là mù quáng?!
Tôi thật sự đang trong tâm trạng rối bời. Tôi rất muốn các bạn đóng góp ý kiến cho tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và em đã quen nhau và yêu nhau được 2 năm, em luôn tạo niềm tin cho tôi, có ai tán tỉnh, em đều nói cho tối biết và em cũng luôn giữ khoảng cách với người đó, vì vậy tôi không bao giờ ghen tuông, tôi cũng không ngăn cấm em nhắn tin hay liên lạc với những người đang theo đuổi em.
Ảnh minh họa
Nhưng cuối cùng em đã mang bão tố tới cho tôi, em đã yêu một người ngoại quốc làm cùng công ty ngay trong thời gian vẫn còn đang yêu tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi em, thật sự thất vọng. Tôi cũng biết người đó theo đuổi em nhưng cũng vì quá tin tưởng tôi không hề nghi ngờ. Có lẽ quá tin em nên tôi càng cảm thấy đau hơn!
Tôi không biết có phải mình mù quáng không, tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là em đang say nắng, khi hết say nắng em sẽ quay lại với tôi. Tôi cũng không thể hiểu nổi em suy nghĩ thế nào mà lại có thể yêu được một người ngoại quốc, trong khi tiếng anh của em bập bõm. Thế rồi tôi cứ chờ đợi, còn em thì như con thiêu thân lao vào người ngoại quốc kia. Rồi tới một ngày gia đình em biết chuyện đã kịch liệt phản đối, em đã phải nghe theo gia đình rời xa người ngoại quốc kia.
Em đã quay lại với tôi nhưng trong thời gian em yêu người ngoại quốc kia em đã trao cái trong trắng nhất của đời con gái cho người đó. Tôi không biết bây giờ khi em muốn quay lại với tôi thì em có thực sự có thể quên được người kia không và trái tim em có thực sự muốn chung nhịp đập với tôi không?
Tôi cũng đã nói với em là tôi không thể quên được những chuyện em đã làm nhưng tôi có thể chấp nhận chúng, liệu như vậy có gọi là quá mù quáng không? Bây giờ tôi không biết phải làm sao mong các bạn góp ý cho tôi.
-
Tâm sự4 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự4 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự12 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!