- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tăng ca về muộn đã thấy một người phụ nữ lạ mặt chờ sẵn, tôi bất ngờ với thân phận và càng choáng váng trước lời đề nghị của chị ta
Mời chị ta vào nhà, tôi hỏi chị ta tìm tôi có việc gì. Chần chừ một lát, chị ta ngước khuôn mặt rơm rớm nước mắt hỏi tôi với vẻ nài xin...
- Lần đầu tiên về quê chồng, tôi chê ỏng chê eo món ăn mẹ chồng nấu không ngon nhưng rồi lại phải bật khóc khi thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm
- Osin hớ hênh gõ cửa phòng chồng, tôi căm phẫn định lao vào đánh ghen thì vỡ òa
- Suốt một năm yêu nhau, bạn gái luôn từ chối chuyện gần gũi, để rồi đến đêm hôm cưới tôi sốc nặng khi biết được sự thật
Cách đây mấy hôm tôi tăng ca về muộn, tới nhà thì cũng gần 10 giờ đêm. Vừa rút chìa khóa ra mở cửa thì tôi giật nảy mình khi một người phụ nữ lạ bất ngờ bước ra từ bóng tối, chỗ góc khuất cạnh cổng nhà tôi.
Chị ta hỏi tôi vừa đi làm về à. Nhìn vẻ mặt buồn bã và mệt mỏi của người đó, tôi lên tiếng hỏi chị ta là ai, tìm tôi có việc gì. Để rồi không khỏi bất ngờ khi biết chị ta lại chính là vợ cũ của bạn trai tôi!
Tôi và H yêu nhau được nửa năm nay. Tôi đã biết anh từng ly hôn, có một con gái nhỏ do vợ cũ chăm sóc. Theo lời anh thì nguyên nhân ly hôn bởi vợ chồng anh vấp phải nhiều mâu thuẫn và bất đồng trong cuộc sống chung. Người đề nghị ly hôn chính là vợ cũ của H.
Vì yêu và tin tưởng anh nên tôi chấp nhận tất cả, dẫu tôi là gái tân đàng hoàng. Tôi không đi tìm hiểu vợ cũ anh là người thế nào. Tính tôi không thích để những chuyện đã qua ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Nên tối đó là lần đầu tiên tôi biết mặt vợ cũ của H.
Tôi choáng váng trước lời đề nghị bất ngờ đó. (Ảnh minh họa)
Mời chị ta vào nhà, tôi hỏi chị ta tìm tôi có việc gì. Ngần ngừ một lát, chị ta ngước khuôn mặt rơm rớm nước mắt hỏi tôi với vẻ nài xin: “Em có thể chia tay anh ấy được không? Con gái chị cần có bố em ạ. Khi trước nóng vội quyết định ly hôn nhưng thời gian qua nhìn con mà chị thương nó đứt ruột. Mong em có thể thương tình cho con gái chị…”.
Tôi choáng váng trước lời đề nghị bất ngờ đó. Hỏi chị ta sao không gặp trực tiếp H, nếu H đòi chia tay chắc chắn tôi sẽ không níu kéo. Vợ cũ H bảo chị ta đã gặp rồi nhưng anh bảo rằng hiện tại đang yêu tôi, đột nhiên chia tay thì sợ tôi buồn. Giá kể chị ta tìm gặp anh sớm hơn, lúc anh chưa xác định quan hệ với tôi thì còn có khả năng.
Chính vì câu trả lời đó mà vợ cũ H tìm đến tôi mong tôi chủ động rút lui. Không còn tôi nữa thì anh sẽ quay về với mẹ con chị ta. Nhìn chị ta khóc lóc cầu xin, lại nghĩ đến đứa con gái nhỏ của họ mà tôi cũng động lòng thương cảm. Nhưng H là người đàn ông tốt, anh đối xử với tôi rất chu đáo, tôi cũng không nỡ hi sinh tình yêu của mình vì người khác.
Khó xử thật mọi người ạ. Theo mọi người tôi nên nhường H cho vợ cũ của anh ấy không? Hay nói chuyện rõ với anh rồi để anh tự quyết định?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...