- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi có nên "lên đò" lần thứ 3?
Thất bại trong hôn nhân đã 2 lần, tôi quá mệt mỏi để có thể lao mình vào một mối quan hệ thứ 3 không rõ kết cuộc.
Thất bại trong hôn nhân đã 2 lần, tôi quá mệt mỏi để có thể lao mình vào một mối quan hệ thứ 3 không rõ kết cuộc.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ lần thứ nhất vì người chồng phụ bạc. Những tưởng lần qua đò thứ 2 sẽ suôn sẻ, nhưng hóa ra cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Rút kinh nghiệm sau bao nỗ lực vun đắp cho cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng vẫn bị chồng chối bỏ. Tôi gặp và quen được Vũ – người chồng thứ 2 của tôi.
Anh là con trưởng của 1 gia đình có truyền thống giáo dục và địa vị xã hội vững chắc, nhưng quan trọng hơn lúc tìm hiểu nhau, Vũ rất tôn trọng quan điểm của tôi, anh cũng không quan tâm đến việc tôi đã ly hôn và đang nuôi con trai mình.
Tuy nhiên tôi không vội vàng mà kết hôn ngay với Vũ, chúng tôi vẫn tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian 3 năm rồi mới tổ chức lễ cưới. Dù cẩn thận là vậy, thế nhưng sau hôn nhân, mọi chuyện không được như những gì chúng tôi mong đợi.
Trong quá trình dạy dỗ đã nhiều lần vì quá nóng tính mà anh đánh con tôi rất đau, khiến cháu luôn rơi vào tâm lý sợ hãi, hoảng loạn. (Ảnh minh họa)
Vũ và con trai tôi không hợp nhau, nên trong quá trình dạy dỗ đã nhiều lần vì quá nóng tính mà anh đánh con tôi rất đau, khiến cháu luôn rơi vào tâm lý sợ hãi, hoảng loạn. Và từ chuyện đó mà 2 vợ chồng tôi lục đục, cãi vã, thậm chí là dùng đến cả vũ lực với nhau.
Cùng lúc đó, tôi lại có thai và chuyện công việc của Vũ có dấu hiệu xấu đi. Tôi phải vừa lo dưỡng thai, vừa lo giúp đỡ công việc của chồng nên không còn đủ thời gian chăm sóc con trai của mình nữa. Tôi đành gửi bé về cho ông bà ngoại chăm sóc.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, đứa con trai thứ 2 của tôi cũng chào đời nhưng chuyện kinh doanh của Vũ càng lúc càng chuyển biến xấu hơn.
Tôi phải chạy ngược chạy xuôi để có thể hỗ trợ chồng mình hết sức có thể. Nhưng do quá áp lực về kinh tế nên không khí gia đình cũng xấu đi.
Thời điểm khó khăn nhất, tôi phải cắn răng dẹp bỏ sĩ diện mà vay tiền chồng cũ. Những tưởng hết tình còn nghĩa, xưa kia bao khó khăn tôi giúp đỡ anh lập nghiệp, anh sẽ không ngại ngần mà giúp tôi.
Ấy vậy đáp lại, anh tuy có giúp nhưng không quên mỉa mai, khinh thường. Mà đấy chưa phải là hết, vợ mới của anh biết chuyện, ghen lồng ghen lộn gọi điện cho tôi chửi bới không ra gì. Trong khi cô ấy đang sống tại căn nhà mà ngày xưa bao nhiêu công sức tôi xây dựng nên.
“Thắng làm vua, thua thì phải chịu’’, tôi hiểu đạo lý đấy nên im lặng mà cho qua.
Rồi 5 năm trôi qua, bao nhiêu nỗ lực của con người cũng không thể vượt qua được suy thoái kinh tế toàn cầu. Vũ phá sản và tự sát, để lại tôi và con trai thứ 2 chống chọi lại với sóng gió.
Tôi thương cả 2 đứa con tôi, nhưng lúc này tôi cũng không thể làm gì tốt hơn cho chúng nó được. (Ảnh minh họa)
Lúc này con trai lớn của tôi đã quay về với bố. Dù cuộc sống vật chất không thiếu thốn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi thương cả 2 đứa con tôi, nhưng lúc này tôi cũng không thể làm gì tốt hơn cho chúng nó được.
Cổ nhân có câu: “Hồng nhan bạc mệnh – Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Tôi dù đã gần chạm tuổi ngũ tuần nhưng vẫn xinh đẹp, dáng người thanh mảnh dù mặt đã có chút dấu hiệu tuổi tác.
Nhiều người đàn ông Việt kiều giàu có vẫn theo đuổi và xin làm quen. Chỉ cần tôi gật đầu đồng ý, họ liền sẵn sàng chăm lo cho tôi và các con.
Thế nhưng thất bại trong hôn nhân đã 2 lần, tôi quá mệt mỏi để có thể lao mình vào một mối quan hệ thứ 3 không rõ kết cuộc.
Dù lúc này tôi thực sự rất khó khăn, nhưng vì khó khăn đấy mà đánh đổi bản thân mình liệu có đáng không? Liệu ai có thể cho tôi lời khuyên trong lúc này?
Theo Khám phá
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.