- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vá trinh hay thật tình thú nhận?
Tôi thấy mình nhơ nhớp, bẩn thỉu không đáng với một người tốt như anh. Tôi có nên đi "vá lại"?
Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Tôi hận đàn ông, hận kẻ đã bỏ tôi lại khi tôi đang mang thai. Nỗi hận đó khiến tôi coi thường đàn ông, sẵn sàng lên giường với bất cứ ai mà tôi quen để hả cơn tức giận. Tôi cứ nghĩ mình làm thế là trả thù đàn ông nhưng thực chất lại đang làm khổ chính mình. Và giờ, khi tìm được một người đàn ông yêu thương mình thực sự tôi mới thấy sự nhơ nhớp của mình. Tôi đau đớn vì không biết phải đối diện với người mình yêu như thế nào. Cái suy nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi, đi vá trinh hay là thật tình thú nhận với anh tất cả.
Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để kết hôn, có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Bạn trai của tôi cũng đã giục chuyện đó nhiều lần lắm rồi nhưng tôi còn chưa dám chấp nhận vì tôi mặc cảm về bản thân mình. 27 tuổi, sau mối tình đầu yêu thật lòng, tôi trải qua 5 – 7 người đàn ông khác. Tất cả đều chỉ dính tới nhau vì tình dục. Tôi như một con thiêu thân lao vào lửa vì chẳng còn gì để mất. Tôi làm thế để vơi bớt cảm giác cô đơn của chính mình. Nhiều khi tôi còn yêu đương vớ vẩn với 2, 3 người trong cùng một khoảng thời gian. Có thể nói đó là những tháng ngày tồi tệ, vô liêm sỉ của tôi.
Những người trong công ty ai cũng khinh bỉ tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi nhiều lần nghe thấy họ nói về mình nhưng tôi không giận vì họ nói đúng. Họ chửi tôi là “con điếm rẻ tiền”, là “vô phúc cho ai lấy phải tôi làm vợ”… Tôi nghe thấy đau lòng và càng đau thì tôi lại càng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng vì như kẻ chẳng còn gì để mất. Tôi đã quá sai lầm.
Bạn trai tôi làm cùng công ty với tôi nhưng trước anh ấy làm ở chi nhánh khác và mới chuyển về đây. Anh ấy hiền lành, nhút nhát và là một người đạo đức. Tôi đã từng nghĩ mình không yêu ai, không tin ai thêm nữa nhưng gặp anh ấy tôi đã phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá. Khi anh ấy tỏ tình, tôi đã từ chối vì tôi nghĩ mình không xứng đáng với anh. Nhưng rồi sự kiên trì theo đuổi của anh đã khiến tôi phải mềm lòng. Tôi đồng ý yêu anh trong cảm giác tội lỗi và đầy lo sợ.
Hiện tại anh đã chuyển công tác sang một đơn vị khác, đó là điều khiến tôi an tâm phần nào về việc quá khứ của tôi sẽ không bị tiết lộ. Sắp tới anh nói nếu chúng tôi cưới nhau tôi cũng chuyển qua đó làm cho vợ chồng được gần gặn. Nhưng hiện tại, mỗi ngày đi làm tôi đều nghe thấy mọi người xì xào về chuyện của chúng tôi. Họ nói tôi dắt mũi một người hiền lành, tử tế như anh. Nói anh ngu ngốc nên mới bị đứa con gái hư hỏng như tôi mồi chài. Tim tôi đau thắt lại nhưng tôi không thể nói gì. Điều tôi sợ nhất bây giờ là anh biết chuyện và anh sẽ không còn bên tôi nữa.
Tôi nghỉ làm một tuần để bay vào Sài Gòn. Mục đích của tôi chính là đi vá lại cái màng trinh để có thể đến bên anh mà anh không nghi ngờ. Tôi quyết định đi vá lại đời con gái, sau đó về sẽ xin nghỉ việc chuyển đến gần chỗ anh đang sống để chôn vùi đi mọi chuyện trong quá khứ. Tôi nghĩ làm như thế sẽ khiến tôi không gặp phải trở ngại gì khi đến với anh. Nhưng giờ vào đến Sài Gòn tôi lại gặp một điều ngăn cản rất lớn, đó chính là lương tâm của mình.
Tôi cảm thấy mình đang rắp tâm lừa gạt anh. Tôi chẳng những sống vô liêm sỉ, buông thả mà còn đê hèn và thủ đoạn. Làm như thế thì đúng là tôi đang đưa anh vào bẫy do mình tạo ra, tôi đúng như những gì mà mọi người nói về tôi và tôi cảm thấy nhục vì điều đó. Tôi bay vào Sài Gòn được 1 ngày rồi nhưng vẫn không biết mình có nên làm thế hay không. Tôi băn khoăn không biết có nên thú nhận với anh tất cả hay là liều đi vá víu lại đời con gái rồi quay về tiếp tục nói dối? Tôi phải làm gì đây? Vá trinh hay thật tình thú nhận?
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự19 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!