Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo nhiều món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, ngoài quần áo và vật dụng cá nhân, hành lý của những người con xa quê còn nặng trĩu những rau củ, thịt thà...

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, ngoài quần áo và vật dụng cá nhân, hành lý của những người con xa quê còn nặng trĩu những rau củ, thịt thà... do bố mẹ chuẩn bị trước khi họ trở về thành phố, đong đầy những lo lắng và yêu thương của gia đình.

Vậy là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm cũng đã kết thúc, mọi người lại phải rời xa gia đình, lên đường trở về thành phố, quay cuồng với những bộn bề của cuộc sống. Khi về quê thì "tay xách nách mang" bao nhiêu là quà cáp, lúc ra đi lại cũng nặng trĩu những quà bánh, thức ăn mang từ nhà đi. Những món đồ đơn giản đó chứa đựng biết bao tình yêu thương, sự quan tâm mà gia đình dành cho những đứa con xa nhà.

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 1.
"Trở về Hàng Châu mà cốp xe không đủ chỗ, năm sau phải chạy xe tải mới được" (trích lời cư dân mạng)

Cứ mỗi mùa "hậu Tết", cư dân mạng Trung Quốc lại thi nhau chia sẻ câu chuyện trở về thành phố. Người thì kêu ca đường tắc, người thì bày tỏ sự mệt mỏi khi phải xếp hàng đợi tàu xe, nhưng cũng có những người không khỏi hạnh phúc và xúc động khi nhìn thấy món quà từ cha mẹ. Về "hiện tượng" này, có người còn nói đùa rằng: "Có một kiểu lo lắng gọi là "rời xa vòng tay bố mẹ sẽ chết đói".

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 2.

Đồ ăn mang đi còn nhiều hơn quà mang về tặng họ hàng.

Trích lời chia sẻ của một số cư dân mạng Trung Quốc:

1983xxx: Chúng tôi mang từ nhà đi hơn 200 quả trứng gà, 1 con vịt, 1 con ngỗng, 1-2kg xúc xích, 5kg thịt lợn quê, 15kg dầu hạt cải và dầu chè, 7,5kg bánh. Thế mà giữa đường mẹ chồng còn gọi điện nói là quên không đưa thịt bò và cá để chúng tôi mang đi.

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 3.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 4.

Cốp xe nào cũng chật ních bao nhiêu túi bị và cả thức ăn do mẹ chuẩn bị.

Linjunxxx: Tôi kết hôn đã 15 năm nay nhưng mỗi lần về nhà ở Cù Châu (Chiết Giang) là lúc đi cốp xe sẽ chật ních như thế này. Đến hàng ghế sau cũng chỉ còn đúng 1 chỗ trống cho con ngồi. Giờ giá dầu chè cũng phải 5-60 NDT/0.5kg thế mà năm nào mẹ cũng cho chúng tôi cả chục ký. Mẹ vợ tôi có năm còn gửi cả trăm cân gạo.

Baby9811xx: Tôi quyết định rồi, không mua xe hơi nữa, phải mua xe tải.

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 5.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 6.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 7.

Nhét cho con bao nhiêu đồ như thế nhưng cha mẹ vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tianyou: Mẹ chuẩn bị cho tôi cả 1 thùng mỳ ăn liền để tôi không phải xuống siêu thị mua nữa, đắt lắm. Đồ của nhà, có thể dùng vào lúc mình hết tiền.

Danda17: Đừng hỏi vali của tôi nặng thế nào, chắc mẹ nghĩ rằng tôi ra ngoài ở sẽ bị chết đói

xxxBadMan: Ngoài bố mẹ ra, sẽ chẳng có ai chuẩn bị những thứ đó cho bạn, đó đều là tình yêu thương.

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 8.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 9.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 10.

Cha mẹ luôn lo lắng rằng con cái rời xa gia đình sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân và bỏ bữa.

Một tài khoản mạng tên Đại Khuê ở tỉnh Hà Bắc (TQ) còn chia sẻ: "Mang 20 cái bánh bao, 20kg gạo, 40 quả trứng gà nhà, 1kg tôm, 2 chai rượu vang, 1 chai dầu mè, 1 hộp kẹo đặc sản. Còn rất nhiều thứ mẹ cũng chuẩn bị nhưng tôi không mang theo. Năm nào cũng vậy, nếu không mang đi mẹ sẽ không vui".

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 11.

Đồ ăn mang từ nhà đi luôn là ngon nhất.

Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 12.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 13.
Trở về thành phố sau Tết, những người con xa quê còn mang theo những món ăn nặng trĩu tình yêu của cha mẹ - Ảnh 14.

Cả những chiếc va li nặng trĩu toàn đồ ăn.

Bố mẹ có thể không dành cho bạn món đồ tốt nhất trên đời nhưng nhất định sẽ cố gắng tặng bạn tất cả những gì mà họ có, thậm chí họ còn cảm thấy như vậy là chưa đủ.


Theo Helino

cư dân mạng

nghỉ tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.