- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đây là hình ảnh 41 nghìn tỷ được nhồi đầy bên dưới chiếc giường nệm mà cảnh sát tìm thấy
Cảnh sát Liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 20 triệu USD tiền mặt được giấu bên dưới một chiếc giường nệm tại khu vực MetroWest thuộc bang Massachusetts, Mỹ.
Ngoài số tang vật trên, cảnh sát cũng tiến hành bắt
giữ Cleber Rene Rizerio Rocha, một người đàn ông gốc Brazil 28 tuổi bởi
những cáo buộc có liên quan tới hoạt động rửa tiền của công ty đa cấp
trái phép TelexFree - một thương hiệu hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh
dịch vụ gọi điện thoại qua mạng VoIP.
Nhưng trên thực tế, doanh thu chủ yếu của công ty này lại đến từ túi tiền của nhiều nhà đầu tư. Họ sẽ được trả một món hời kếch xù nếu tham gia các phương thức quảng cáo nhằm giúp TelexFree có thể phát triển thêm mạng lưới thành viên trên lãnh thổ nước Mỹ.
Và cũng như nhiều mô hình đa cấp phi pháp khác, nó không thực sự kinh doanh gì mà chỉ sử dụng "tiền đầu tư" của người mới để xoay vòng trả lại cho người cũ.
Mặc dù chủ yếu nhằm vào nhóm nạn nhân là người nhập cư gốc Brazil sống tại Mỹ, song theo cơ quan cảnh sát thì đã có hơn 1 triệu người trở thành nạn nhân của TelexFree trên toàn cầu với tổng số tiền thiệt hại ước tính lên tới 1,8 tỷ USD (tương đương khoảng 41 nghìn tỷ đồng) kể từ khi công ty này tuyên bố phá sản vào cuối năm 2014.
Hơn 41 nghìn tỷ đồng được giấu kĩ bên dưới chiếc giường nệm.
Một trong hai lãnh đạo cao nhất của TelexFree là James Merrill nhanh chóng bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và khởi tố, trong khi kẻ còn lại là Carlos Wanzeler đã kịp chạy trốn về Brazil.
Dẫu vậy, hắn vẫn đang cố gắng thu hồi những tài sản phi pháp còn đang mắc kẹt trên đất Mỹ bằng nhiều cách khác nhau.
Đầu năm nay, cháu trai của Wanzeler đã thuê Rocha bay sang Mỹ nhằm tiếp nhận số tiền mặt "bẩn" từ những hoạt động trước đây của TelexFree và tiến hành rửa tiền thông qua kênh trung gian bí mật.
Cảnh sát Liên bang Mỹ cũng sớm phát hiện âm mưu trên nên mới sử dụng một đầu mối liên lạc giả để dụ Rocha ra mặt, sau đó bám theo tên này về nơi ẩn náu và phát hiện số tiền được giấu rất kín đáo bên dưới chiếc giường nệm.
Sau
vụ bắt giữ kinh điển, cơ quan công tố quyết định chia sẻ hình ảnh về
chiếc giường nệm nhồi đầy tiền đô lên trang mạng xã hội chính thức của
mình.|
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới1 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới15 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.