- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe lời cầu cứu của người đàn ông toàn thân đầy máu, cảnh sát đến chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng với 4 đứa trẻ
Cảnh tượng khiến chính các cảnh sát của đội tuần tra phải rùng mình và không thể tin được bà mẹ lại có thể ra tay tàn nhẫn với 4 đứa con của mình như vậy.
Cảnh tượng khiến chính các cảnh sát của đội tuần tra phải rùng mình và không thể tin được bà mẹ lại có thể ra tay tàn nhẫn với 4 đứa con của mình như vậy.
Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 1 chiều ngày 18/10 khiến người dân Malaysia không khỏi bàng hoàng, các trang tin tức và báo chí địa phương liên tục đăng tải thông tin về sự việc.
Theo thông tin từ tờ New Strait Times, sự việc kinh hoàng này xảy ra tại một ngôi nhà dành cho nhân viên của khu nghỉ mát Pulau Mantanani thuộc thành phố Kota Kinabalu, bang Sabah (Malaysia).
Vào khoảng 1 giờ 40 phút chiều 18/10 vừa qua, các cảnh sát thuộc Lực lượng lính bộ binh (GOF) - cảnh sát Hoàng gia Malaysia - đang tiến hành tuần tra trên bãi biển gần khu nghỉ mát thì một người đàn ông, toàn thân ướt đẫm máu, hớt hải chạy đến cầu cứu và nói rằng 4 đứa con của anh ta đã bị cắt cổ.
Ngay lập tức, các cảnh sát tuần tra theo chân người đàn ông đến hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc vô cùng thương tâm.
Cả 4 đứa trẻ đều bị mẹ dùng dao cắt cổ.
Nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết: "Người đàn ông dính đầy máu trên cơ thể. Anh ta yêu cầu giúp đỡ và nói rằng 4 đứa con của anh ta đã bị cắt cổ họng. Các cảnh sát vội vàng đến hiện trường, họ tìm thấy 4 đứa trẻ nằm dài trên sàn nhà, xung quanh đầy máu. Họ kiểm tra thì phát hiện em bé nhỏ nhất đã tắt thở. 3 đứa trẻ còn lại bị thương rất nặng với những vết thương trên cổ họng. Người phụ nữ cũng có vết thương trên cổ".
Cảnh sát lập tức gọi xe cứu thương đưa những đứa trẻ đến Bệnh viện Kota Belud cấp cứu.
Em bé nhỏ nhất đã tử vong tại chỗ.
Qua quá trình điều tra, được biết, người phụ nữ 30 tuổi này là mẹ của 4 đứa trẻ. Không hiểu vì lý do gì cô ta lại dùng dao cắt cổ cả 4 đứa con của mình gồm: Nurul Hanisa, 8 tuổi, Melati, 7 tuổi, Jehan, 5 tuổi và Jerry Yohanes, chỉ mới 8 tháng tuổi. Vì quá nhỏ nên bé Jerry đã tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi cắt cổ 4 đứa con của mình, người phụ nữ cũng tự cắt cổ mình với ý định tự tử nhưng không chết.
Người đàn ông cầu cứu cảnh sát là chồng của người phụ nữ và cha của 4 đứa trẻ. Anh phát hiện ra sự việc khi người vợ đã ra tay với cả 4 đứa con của mình, không cầm máu cho các con kịp thời nên anh mới hoảng loạn chạy ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ.
Cảnh sát Sabah Datuk Omar Mammah đã xác nhận vụ việc và cho biết người phụ nữ này có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh con thứ 4 nên mới hành động như vậy. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc.
Theo Helino
-
Thế giới10 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới14 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.