- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, cơ thể "mỹ nhân chuyển giới" biến dạng sau hơn 200 lần tiêm silicon
Giữa thời đại mà việc làm đẹp trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người, việc phẫu thuật thẩm mỹ bằng cách tiêm silicon vào cơ thể...
Giữa thời đại mà việc làm đẹp trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người, việc phẫu thuật thẩm mỹ bằng cách tiêm silicon vào cơ thể dường như đã trở thành câu chuyện quá quen thuộc. Thế nhưng cũng có những người đã trở thành dị dạng, tàn tật do lạm dụng phương pháp làm đẹp này.
Người được nhắc tới ở đây chính là Monique Allen - người chuyển giới sống tại Mỹ đã thực hiện tới hơn 200 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đã bị ám ảnh bởi việc làm đẹp bằng các phương pháp can thiệp tới mức trong nhiều năm qua, Monique đã tiêm tới gần... 12 lít chất nhựa dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ vào cơ thể. Trải qua 23 lần phẫu thuật nâng ngực, giờ đây cỡ ngực của Monique đã là 38FFF.
Tuy vụ việc không mới nhưng lại được chia sẻ rầm rộ trong thời gian gần đây khi các câu chuyện phẫu thuật hỏng ngày càng xuất hiện nhiều.
Và cũng Monique Allen, sau một quá trình dài của việc tự tàn phá nhan sắc do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Đã
từng là một nhân viên chính phủ mẫn cán, giờ đây khi đối diện với hình
thể méo mó tới biến dạng, Monique tỏ ra thực sự hối hận: "Tôi đã quá lạm
dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời đã làm hỏng đi những nét đẹp tự
nhiên của mình. Đây chính là điều làm tôi hối hận nhất!".
Monique cũng nói thêm rằng, ngày nay, người ta đã chứng kiến quá nhiều ca tử vong do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô muốn mọi người nhìn vào gương mình và nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn từ việc lạm dụng silicon.
"Hiện
giờ tôi thậm chí còn không thể đi lại được bình thường; thậm chí có thể
coi là người bị khuyết tật. Tôi đã bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn, và giờ
đây tôi phải tự gánh chịu hậu quả mà mình gây ra."
"Việc tiêm quá nhiều silicon vào cơ thể đã làm hỏng một số bộ phận trên cơ thể, đồng thời làm hư hỏng nghiêm trọng hệ tuần hoàn của tôi. Một phần da chân của tôi đã hoàn toàn chết, và hiện tại, tôi phải nhờ tới việc trang điểm để che nó đi".
Tuy nhiên, dù tỏ ra rất hối hận với 200 lần tiêm silicon vào cơ thể mình, Monique hiện vẫn muốn được làm một ca nâng mũi...
Monique đã thực hiện chuyển giới vào năm 22 tuổi, và không lâu sau đó thì thực hiện việc bơm ngực đến cỡ cup D. Ngoài ra, cô cũng liên tục "đập đi, xây lại" các ngũ quan của mình - do bị ám ảnh về vẻ đẹp hình thể trong mơ của bản thân. Monique cũng nói rằng, vào những năm 20, 30, hễ có khoảng vài trăm đô trong người là cô sẽ đi tiêm silicon vào cơ thể ở những cơ sở bất hợp pháp.
Kể
lại những lần "sửa sang" nhan sắc, Monique nói rằng chúng chỉ có một
kịch bản. Bác sĩ sẽ gây tê, sau đó dùng một cái phễu để bơm silicon vào
bất cứ phần cơ thể nào mà bạn muốn.
"Tôi biết rằng mình đã quá ngu ngốc và liều lĩnh, nhưng tôi dường như đã bị ám ảnh. Tôi không thể ngừng lại được."
Trong
những năm qua, Monique cũng đăng ký điều trị sức khỏe từ những bác sĩ
danh tiếng. Thế nhưng, lợn lành chữa lợn què, những bác sĩ của cô lại
không hề có tay nghề cao, đặc biệt nổi tiếng trong số đó là John
Reginald Brown, còn được biết tới với cái tên "Brown đồ tể", người đã xộ
khám cách đây vài năm do ngộ sát một bệnh nhân trong quá trình thực
hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Tuy nhiên, Monique lại là một người khá nổi tiếng ở Los Angeles, có lẽ do phần đông những người hiếu ký nơi đây quan tâm tới một con người khác của cô - ca sĩ Glamorous Monique.
"Tôi yêu tiệc tùng và cái cảm giác đi đâu cũng có người biết mặt." - Monique tự hào, dẫu cho lý do để mọi người biết mặt cô có hơi đáng buồn. "Tôi viết và hát các ca khúc của mình tại các hộp đêm ở Los Angeles, và tin tôi đi, tôi có một lượng fan hâm mộ tương đối lớn đấy!"
Thế nhưng, danh tiếng này cũng không thực sự làm vui Monique, khi mà trong vài năm gần đây, cô đã chi hơn 100.000 bảng để "rút" dần silicon ra khỏi chân, má và cằm. Chỗ silicon trong bộ ngực khổng lồ của cô thì vẫn được yêu cầu giữ nguyên.
Có
lẽ ngay tại thời điểm hiện tại, dẫu cho có ôm nhiều hối hận trong quá
khứ thì Monique vẫn còn khuya mới từ bỏ được sở thích tiêm silicon vào
người, khi mà cô vẫn đang tìm cho mình một bác sĩ thẩm mỹ để nâng mũi.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 giờ trướcSai lầm của bác sỹ trong ca mổ xử lý viêm ruột thừa khiến kỹ sư 41 tuổi bị mất cả hai chân, anh kiện ra tòa đòi bệnh viện bồi thường gần 292 tỷ đồng.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười chồng hét lên đau đớn, hiện chưa rõ mức độ thương tật của nạn nhân.
-
Thế giới3 giờ trướcMột cảnh sát tham gia điều tra vụ việc tại Brazil cho biết trong sự nghiệp kéo dài 22 năm, ông chưa từng chứng kiến chuyện gì kỳ cục và kinh khủng như thế này.
-
Thế giới6 giờ trướcĐược biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.
-
Thế giới23 giờ trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.
-
Thế giới1 ngày trước85% số vụ tai nạn vào dịp Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan liên quan đến va chạm xe máy.
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Thế giới2 ngày trướcHoàng tử Harry đang sản xuất dự án mới cho Netflix về môn thể thao quý tộc polo. Tuy nhiên, người ta phát hiện bên trong câu lạc bộ mà anh quay phim che giấu sự thật trụy lạc của giới thượng lưu phương Tây.
-
Thế giới2 ngày trướcThật không ngờ, bên trong chiếc bình cổ mà 3 anh em đào được lại chứa rất nhiều vật thể bằng vàng.
-
Thế giới2 ngày trướcCảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một kẻ giết người trốn truy nã suốt 23 năm qua, thời điểm bị bắt đang là trụ trì một ngôi chùa ở Quảng Đông.