- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngoại tình với vợ của ông chủ rồi rủ nhau bỏ trốn, thợ lái máy kéo nhận sự trả thù dã man như thời Trung cổ
Cuộc đời luôn có luật nhân quả nhưng những người đi ngoại tình thường quên rằng cướp vợ cướp chồng người khác sẽ không bao giờ có hậu, nếu không muốn nói sẽ phải trả giá đắt.
- Được thuê chụp đám cưới, nhiếp ảnh gia chụp cô dâu chú rể thì ít, mà chụp tới 96 tấm ảnh nhạy cảm của 2 phù dâu
- Bi kịch: Chỉ vì một quả dưa hấu, hai nhà hàng xóm gây thù chuốc oán khiến 4 người chết, 1 người tù tội suốt đời
- Lấy thân mình che cho 20 người bạn trong vụ xả súng, cậu bé anh hùng bị bắn 5 lần vẫn đang trong cơn nguy kịch
Daily Mail ngày 20/2 đưa tin một anh thợ lái máy kéo ở Ấn Độ đã nhận sự trả thù dã man từ ông chủ sau khi dám cả gan ngoại tình rồi dắt vợ ông ta bỏ trốn.
Theo các bác sĩ, Gautam Kumar Choudhary (30 tuổi) đã mất 90% thị lực sau khi bị một nhóm người bất ngờ tấn công và tiêm axit vào mặt tại Begusarai, bang Bihar, Ấn Độ. Anh Choudhary cho hay đó là đòn trừng phạt của ông chủ Dayaram Singh dành cho anh vì tội đã tằng tịu với vợ anh ta là Archana Devi.
Được biết, cặp đôi cùng nhau bỏ trốn vào đầu tháng 2/2018 nhưng buộc phải quay trở về sau đúng 10 ngày. Theo Gulf News India, chồng bà Devi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để đưa vợ về nhà. Sau đó, ông ta nhờ anh mình là Pankaj Singh giả làm cảnh sát gọi điện cho Choudhary bảo tới đồn cảnh sát Teghra đón bà Devi.
Người đàn ông cả tin vội vàng thuê xe tới nơi để đón người tình nhưng bị một nhóm đàn ông trong đó có Pankaj Singh bắt cóc giữa đường và ép vào một nhà nghỉ ven đường để tiêm axit vào mắt. Vật vã gào khóc vì đau đớn, Choudhary bất tỉnh ở trên sàn.
Anh Choudhary bị ông chủ tiêm axit vào mắt vì tội ngoại tình với vợ ông ta.
Khi tỉnh dậy, Choudhary phát hiện mình bị vứt bên cạnh một con mương nhưng may mắn thay một người qua đường đã trông thấy anh nằm giữa vũng máu nên đã đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Anh thợ lái máy kéo buộc tội Pankaj Singh, Kundan Singh, Manish Singh, Praveen Kumar, Kari Singh, Roshan Singh và một số người khác đã bắt cóc, đánh đập và tiêm axit vào mắt mình.
-
Thế giới1 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới15 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.