Nuốt thanh sắt dài nửa mét vào bụng

Một con chó tại Anh đã thoát chết kì diệu sau khi nuốt một thanh sắt bằng chiều dài cơ thể vào bụng.

Con chó tên Pip được 5 tháng tuổi. Ashleigh Fisher, chủ nhân của nó, đã phát hiện ra tiếng kêu rên sau khi Pip nuốt phải dị vật vào cổ họng. Qua chụp X-quang, bác sĩ thú y cho biết con chó đã nuốt một thanh sắt.

Y tá Laura Lamb nói: “Khu chụp X-quang, các bác sĩ thú y không thể tin vào mắt của mình. Một chiếc gậy dài đến nửa mét chạy từ cổ họng đến cuối thành ruột của Pip. Thật may mắn, chiếc gậy này không làm tổn hại đến nội tạng và con chó đã hồi phục sau phẫu thuật”.

Ashleigh cho biết thêm: “Gia đình tôi không thể hiểu nổi vì sao con chó có thể nuốt được thanh sắt dài như vậy vào bụng. Mọi cố gắng để lấy chiếc gậy ra đều không được, chúng tôi quyết định mang nó tới bác sĩ thú y”.

Còn bà Karen, mẹ của Ashleigh chia sẻ: “Con chó Pip thích nhai đồ vật nhưng chúng tôi không hề biết nó lại nuốt chúng vào dạ dày. Chúng tôi đã không tin nó có thể làm được điều đó”.

Sau ca phẫu thuật, con chó đã có thể ăn lại và vui đùa. Tuy nhiên, gia đình của Ashleigh phải tốn kém tới 500 bảng Anh. Họ cũng rút ra một bài học phải mua bảo hiểm và luôn phải trông nom thú cưng vì chúng cũng như những đứa trẻ.

Theo DK



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.