- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phản ứng "máu lạnh" của người mẹ trẻ khi con gái bị người tình bạo hành đến tử vong
Trước những hành động đầy bạo lực của bạn trai đối với con gái, người làm mẹ như Chelsea Gleason-Mitchell lại có phản ứng gây phẫn nộ.
Theo Daily Mail, bé gái Isabella Jonas-Wheildon (2 tuổi) đã qua đời vào tháng 6/2023, sau thời gian dài bị bạn trai của mẹ ruột bạo hành.
Chelsea Gleason-Mitchell (24 tuổi, mẹ ruột của Isabella) nghỉ việc tại nhà trẻ ở Biggleswade (Bedfordshire, Anh) sau khi nối lại quan hệ với Scott Jeff – một người đàn ông 24 tuổi hung bạo và tin rằng mình sẽ được đưa đến Northampton.
Tuy nhiên, cả hai sau đó lại chuyển đến bờ biển Norfolk. Khi nhận được cuộc gọi từ người dân, cảnh sát đã đến kiểm tra và phát hiện cặp đôi đang ngủ trong một chiếc lều ở Great Yarmouth. Sau đó, một người tốt bụng đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cả hai.
Scott Jeff và Chelsea Gleason-Mitchell. Ảnh: Daily Mail
Được biết, Gleason-Mitchell và Jeff sống theo kiểu du mục, thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác, ngủ trong chỗ ở tạm thời. Một tuần sau khi chuyển tới chỗ ở tạm thời tại Ipswich (Suffolk), Isabella đã tử vong.
Cảnh sát phát hiện thi thể nhiều vết bầm tím, bị đánh đập của cô bé trong nhà vệ sinh của căn nhà sau khi Gleason-Mitchell tâm sự với một người bạn rằng con gái cô đã qua đời 3 ngày trước, tức vào ngày 26/6/2023.
Bé gái đã phải chịu đựng sự bạo hành ngày càng tăng của Jeff, bao gồm việc bị tát, đá và ép tắm nước lạnh khi anh ta cố gắng huấn luyện cô bé đi vệ sinh. Trước những hành động đầy bạo lực của Jeff, người làm mẹ như Gleason-Mitchell lại dửng dưng chẳng quan tâm, chỉ “đứng nhìn và không làm gì cả”.
Tới khi Isabella qua đời vì những vết thương đáng sợ, Jeff và Gleason-Mitchell còn đặt thi thể đứa trẻ vào trong xe đẩy và đưa đi khắp nơi, đến các quán rượu và cửa hàng, còn bỏ một loạt túi nhựa lên người cô bé.
Đoạn video xót xa do cảnh sát công bố cho thấy cặp đôi cười đùa khi đi tới các quán rượu để uống nước và mua thiết bị chơi game tại các cửa hàng. Cùng lúc, chiếc xe đẩy với thi thể Isabella bên trong cũng được đẩy đi theo.
Bà ngoại của Isabella từng trình báo chuyện con gái và cháu gái mất tích với Cảnh sát Hertfordshire thì được yêu cầu liên hệ với Cảnh sát Bedfordshire. Ngày càng lo lắng, gia đình của Gleason-Mitchell đã đến Great Yarmouth và tới đồn cảnh sát địa phương nhưng họ cảm thấy sẽ “không nhận được sự giúp đỡ nào”, theo báo cáo.
Hồi năm 2020, Jeff được Nhóm sức khỏe tâm thần cộng đồng tại Bedfordshire đánh giá là “có nguy cơ cao”. Trong khi đó, Gleason-Mitchell từng cố gắng tự tử nhiều lần, tự làm hại bản thân và được chẩn đoán mắc chức Rối loạn tăng động giảm chú ý.
Báo cáo vụ việc nêu: “Những điều này đã không được tính đến khi các chuyên gia cân nhắc khả năng làm mẹ của cô ấy và rủi ro đối với Isabella”.
Trong phiên tòa tại Tòa án Ipswich Crown, bồi thẩm đoàn đã nghe về hành vi ngược đãi Isabella của Jeff, bắt đầu bằng những cú đánh vào tay khi xuất hiện vấn đề trong quá trình huấn luyện cô bé đi vệ sinh. Sau đó là những lần tắm nước lạnh, những cú đá, tát khi anh ta không vui. Cô bé cũng từng bị ném xuống đất.
Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của con gái, Gleason-Mitchell nói rằng Isabella nằm trong cũi và “cố gắng nói”. Cặp đôi đã thử tiến hành hô hấp nhân tạo cho Isabella nhưng cuối cùng cô bé không qua khỏi.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Isabella bị gãy xương chậu, gãy hai xương sườn, có nhiều vết bầm tím và tổn thương mô mềm. Nguyên nhân tử vong được xác định là tắc mạch do tủy xương từ các vết gãy xương của cô bé xâm nhập vào phổi.
Jeff bị kết tội Giết người và đối mặt với bản án chung thân, thời gian thụ án tối thiểu là 26 năm mới được xem xét giảm án. Trong khi đó, Gleason-Mitchell bị kết án 10 năm tù giam.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
Thế giới3 giờ trướcNgười hàng xóm khai rằng đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng kiệt quệ. Cô gái tiết lộ mình đã bị giam giữ trong căn hầm và trở thành nô lệ tình dục suốt 3 tháng.
-
Thế giới3 giờ trướcChị Jyoti Kashyap cho biết hiệu trưởng đã tát vào mặt con gái mình, khiến cháu tổn thương nghiêm trọng, dần mất đi thị lực và cuối cùng dẫn đến mù lòa
-
Thế giới4 giờ trướcMột nhà tang lễ nhỏ ở Trung Quốc đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi món mì gạo tại căng tin của họ bất ngờ nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.
-
Thế giới4 giờ trướcĐôi vợ chồng xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt liên quan đến món nợ cờ bạc, cuối cùng dẫn tới hậu quả thương tâm.
-
Thế giới7 giờ trướcMột thanh niên 18 tuổi được giải cứu thành công sau 10 ngày lạc đường trong vùng núi lạnh giá nằm ở phía tây bắc Trung Quốc.
-
Thế giới8 giờ trướcJaiden Shehata đang đi bộ qua đường giao nhau giữa Whyteleaf và Kenley ở Nam London (Anh) thì bị tàu hỏa đâm trúng.
-
Thế giới8 giờ trướcTrong ngày trọng đại, khi chú rể lớn hơn tuổi mình gọi một tiếng "bố", phản ứng của bố vợ đã khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ.
-
Thế giới10 giờ trướcMới đây, một phiên tòa tại Trung Quốc vừa diễn ra và những chi tiết được công khai về vụ việc khiến dư luận rúng động.
-
Thế giới10 giờ trướcVừa thi xong tốt nghiệp, một nữ sinh lớp 10 bất ngờ sinh con khiến giáo viên và nhà trường bất ngờ.