Phó tổng thống Indonesia: Nữ nghi phạm chỉ là "nạn nhân"

Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla nói rằng Siti Aisyah, nữ nghi phạm thứ hai trong vụ điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, chỉ là nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc bị lôi kéo.

Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla nói rằng Siti Aisyah, nữ nghi phạm thứ hai trong vụ điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, chỉ là nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc bị lôi kéo.


Tái hiện kịch bản Kim Jong Nam bị tấn công bằng chất lỏng lạ Ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã bị tấn công khi đang đứng ở khu làm thủ tục ở sân bay Kuala Lumpr 2 (Malaysia).

Ngày 17/2, ông Jusuf nói với các phóng viên ông tự tin rằng Siti Aisyah không phải là điệp vụ. Phó tổng thống Indonesia nói thêm nếu người phụ nữ này thực sự có tội, cô ấy đã không thể bị phát hiện.

"Tại sao cô ấy đến và ở một khách sạn ở cùng thành phố, lại quá gần sân bay như vậy? Điều đó chỉ có nghĩa rằng cô ấy là nạn nhân và đã bị lôi kéo trong tình huống này", cổng thông tin detik.com của Indonesia dẫn lời ông Jusuf nói.

Một nhóm từ Cơ quan Bảo vệ Công dân thuộc bộ Ngoại giao Indonesia đã tới Malaysia sau khi nữ nghi phạm Siti bị bắt giữ. Lalu Muhammad Iqbal, giám đốc cơ quan, cho hay Indonesia sẽ đảm bảo quyền và trợ giúp pháp lý đối với Siti. Nhóm này đang ở nhà tù Selangor nơi nữ nghi phạm bị giam giữ, nói chuyện với nhân viên cai ngục và thực thi pháp luật.

Pho tong thong Indonesia: Nu nghi pham chi la 'nan nhan' hinh anh 1
Hộ chiếu Indonesia mà nữ nghi phạm thứ hai mang theo. Ảnh: The Star.

Theo trang Kumparan của Indonesia, Aisyah sống trong khu phố Tambora, phía tây Jakarta khoảng 10 năm trước khi chuyển đến Malaysia vào năm 2013 cùng chồng con. Hàng xóm cũ của Aisyah tiết lộ cô này từng về Indonesia vào năm 2014 để làm thủ tục ly hôn.  

Dựa vào lời khai của bạn trai Siti Aisyah, cảnh sát đã đột kích vào khách sạn sáng 16/2 và bắt được cô. Người bạn trai này được cho là không liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam mà chỉ bị thẩm vấn để cung cấp thông tin cho quá trình điều tra.

Cô cho biết đã ở Kuala Lumpur từ vài tháng nay và làm tiếp viên trong một hộp đêm. Theo lời khai của nghi phạm, cô được một người đàn ông lạ mặt đề nghị trả 100 USD để diễn một "trò chơi khăm" và đã nhận lời vì đang cần tiền. Cô còn cho rằng các nghi phạm còn lại là thành viên đoàn làm phim của một chương trình hài thực tế.

Đêm 14/2, báo chí Hàn Quốc đưa tin ông Kim Jong Nam tử vong ở sân bay tại Kuala Lumpur trong lúc chờ chuyến bay đến Macau. Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur đã xác nhận người chết là ông Kim và yêu cầu Malaysia trả lại thi thể. Phía Malaysia cho biết đang xem xét đề nghị này.

Theo Ngụy An (Zing.vn)


sát hại

Triều Tiên

Kim Jong Un

anh trai

Kim Jong Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.