Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng

Sau 8 tháng không nhận được tiền nhà, ông Trần đã tới tận nơi gặp người thuê nhưng không ai ở đó nên ông đã phá cửa vào và choáng váng trước cảnh tượng bên trong.

Sau 8 tháng không nhận được tiền nhà, ông Trần đã tới tận nơi gặp người thuê nhưng không ai ở đó nên ông đã phá cửa vào và choáng váng trước cảnh tượng ở bẩn  bên trong.

Đầu năm 2016, ông chủ Trần ở Quảng Châu, Trung Quốc cho một cô sinh viên họ Chu thuê nhà với giá 1.300 NDT/tháng (gần 4,4 triệu đồng). 

Ông chủ Trần cũng cho biết rằng, căn nhà của ông cho thuê nằm trong khu chung cư đắt tiền nhưng do Chu lúc đó là Sinh viên nên ông Trần đã châm chước lấy giá mềm hơn.

Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng-1

Ông Trần, người cho thuê nhà.

Những tưởng cho con gái thuê căn nhà sẽ sạch sẽ, ngăn nắp và có ý thức đóng tiền đúng hạn hơn con trai, nhưng thực tế lại không phải như vậy. 

Chu đã nợ tiền nhà ông Trần suốt 8 tháng, kể từ tháng 4 năm nay. 

Số tiền nợ tổng cộng lên tới 17.000 tệ (hơn 57 triệu đồng) và tiền phí tòa nhà chưa thanh toán là 4.000 tệ (khoảng 13,5 triệu đồng), tính từ tháng 2 năm ngoái.

Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng-2

Căn phòng ông Trần cho thuê nằm trong khu chung cư đắt tiền.

Mỗi lần gọi điện hỏi tiền nhà, Chu đều nói rằng cô hiện vẫn chưa có tiền và mong ông Trần châm chước cho tháng sau trả. Thế nhưng, tháng này qua tháng khác, Chu vẫn không chịu trả tiền nhà cho ông Trần.

Mãi cho tới gần đây, ông Trần đã tới tận nơi để hỏi tiền nhà. Khi đến nơi, gõ cửa mãi mà không ai trả lời, ông Trần đành tự mở cửa vào nhà. 

Khi mở cửa ra, ông Trần vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy căn vốn sạch sẽ khang trang của mình giờ đây không khác gì bãi rác.

Thật không thể tin nổi, căn nhà chất đầy rác thải, còn kinh khủng hơn cả bãi rác, mùi hôi thối xộc vào tận mũi.

 Phân mèo có ở khắp mọi người, thậm chí các hộp thức ăn thừa còn có cả giòi bên trong. Tôi không hiểu tại sao một cô gái lại có thể sinh sống trong một căn phòng bẩn thỉu như vậy“, ông Trần kể lại.

Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng-3

Căn nhà chỉ toàn rác và rác, thậm chí những hộp thức ăn thừa còn có giòi bò bên trong.

Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng-4

Hộp bìa, túi bóng, phân mèo có ở khắp nơi trong ngôi nhà.

Sinh viên nữ nợ tiền nhà 8 tháng, chủ nhà tá hỏa trước khung cảnh trước mắt khi mở cửa phòng-5

Tức giận vì vừa không nhận được tiền phòng lại có một căn nhà không khác gì bãi rác do người thuê để lại, ông Trần đã liên lạc với Chu nhưng người này không bắt máy.

Liên hệ với nhà trường nơi Chu học, giáo viên cho biết rằng Chu đã nghỉ học từ hồi tháng 1. Tuy nhiên, ông Trần nói rằng ông sẽ cố gắng tìm ra Chu để đòi lại khoản nợ tiền nhà.

Theo Trí thức trẻ


Sinh viên

ở bẩn

ngập rác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.