- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật kinh hoàng bên trong xưởng sản xuất nước hoa quả đóng chai
Có thể giới thiệu ngắn gọn về cơ sở chui chuyên sản xuất nước hoa quả đóng chai tại Ai Cập dưới đây bằng 3 từ: bẩn, loạn, tồi.
Mùa hè nắng nóng, oi bức khiến cho nhu cầu sử dụng nước giải khát của người dân tăng cao. Chính vì vậy, đây được coi là dịp hốt bạc của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.
Sau khi đóng chai, những lốc nước giải khát ngon lành, đẹp đẽ đã ra lò và chuẩn bị được phân phối tới các cơ sở bán lẻ. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai nhận ra những chai nước hoa quả này là sản phẩm của một cơ sở sản xuất chui cả.
Những cơ sở sản xuất nước ngọt mọc lên như nấm, các thương hiệu lạ đua nhau xuất hiện trên thị trường để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh những công ty lớn và những thương hiệu uy tín, có rất nhiều cơ sở sản xuất chui cũng tham gia vào "cuộc chiến" này.
Mới đây, cảnh sát Ai Cập đã phát hiện và xóa bỏ một cơ sở sản xuất nước hoa quả đóng chai bẩn. Những hình ảnh kinh hoàng bên trong công xưởng ấy đã khiến cho nhiều người hoảng hốt và tự nhủ rằng: sẽ không bao giờ động đến nước giải khát đóng chai nữa.
Rất nhiều chai lọ đã qua sử dụng được gom vào bao tải dứa và đem về xưởng chờ sản xuất.
Nền gạch của cơ sở chế biến này không chỉ cũ mà còn rất bẩn.
Những chiếc chai cũ được ngâm trong dung dịch để làm sạch.
Tuy nhiên, chẳng ai biết dung dịch này được pha chế từ những loại hóa chất độc hại nào.
Nước rửa chai toàn một màu rong rêu.
Nước hoa quả được làm ra từ rất nhiều chất phụ gia và hương liệu, trong một chiếc máy điều chế cực kỳ bẩn.
Nền gạch cũ nát và đầy vết bẩn bên trong xưởng sản xuất chui.
Có thể mô tả ngắn gọn về cơ sở này bằng 3 từ: bẩn, loạn, tồi (môi trường bẩn thỉu, khung cảnh hỗn loạn và chất lượng tồi tệ).
-
Thế giới20 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới21 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.