Súng nổ ở thủ đô Thái Lan, hai người chết

Nhiều tiếng súng vang lên khi những người ủng hộ và chống chính phủ Thái Lan đụng độ tại thành phố Bangkok hôm qua khiến ít nhất hai người chết, 45 người bị thương.

Nhiều tiếng súng vang lên khi những người ủng hộ và chống chính phủ Thái Lan đụng độ tại thành phố Bangkok hôm qua khiến ít nhất hai người chết, 45 người bị thương.

AP đưa tin những tiếng súng vang lên bên ngoài sân vận động Rajamangala ở Bangkok vào lúc chập tối hôm 30/11, khi một nhóm người chống chính phủ Thái Lan đụng độ những người thuộc phe áo đỏ. Sau đó các nhân chứng kể rằng vào khoảng 20h, một người đàn ông nã đạn vào Đại học Ramkamhaeng, nơi những người chống chính phủ tập trung, khiến một người thiệt mạng.

Một nhóm người thuộc phe ủng hộ chính phủ mang gậy khi bước ra ngoài sân vận động ở Bangkok hôm 30/11. Ảnh: AFP.

Anucha Romyanan, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia, nói rằng hai người chết và 45 người khác bị thương trong hai vụ bắn súng. Một trong hai nạn nhân thiệt mạng là một thanh niên 21 tuổi, Bangkok Post cho hay. Cảnh sát chưa tìm ra hung thủ của vụ xả súng.

Sau đó tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại một số khu vực, Kittisak Srisunthorn, một người đàn ông 36 tuổi, kể rằng một viên đạn bay trúng cánh tay của anh vào khoảng 2h sáng nay khi anh đang ngồi gác trong sân vận động cùng một số người Áo đỏ.

"Tôi nghe vài tiếng nổ của bom tự chế, đạn. Sau đó họ ném đá và chai vào sân vận động. Đám đông đó gồm khoảng 100 người", Kittisak kể.

Vào sáng 1/12, gạch, đá, kính vỡ, gậy vương vãi khắp nơi xung quanh sân vận động ở thủ đô Bangkok. Một thủ lĩnh của phe ủng hộ chính phủ, ông Jatuporn Promphan, nói với Reuters rằng 4 người thuộc phe của ông đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Reuters chỉ xác nhận một người thuộc phe Áo đỏ đã chết. Đó là một người đàn ông 43 tuổi.

Cảnh sát kêu gọi quân đội hỗ trợ họ trong việc bảo vệ các tòa nhà chính phủ trong bối cảnh bạo lực leo thang.

Để đối phó với phe chống chính phủ, những người ủng hộ Yingluck từ các tỉnh đã bắt đầu tràn về Bangkok từ hôm qua. Hơn 800 người thuộc phe áo đỏ tại tỉnh Phitsanulok, do nghị sĩ Niyom Changphinit thuộc đảng cầm quyền Pheu Thai dẫn đầu, đã tập trung tại sân vận động của tỉnh để tới thủ đô Bangkok bằng xe bus hôm 30/11. Hơn 50 xe bus đã xuất hiện đã đón họ,

Bangkok Post
đưa tin.

Kwanchai Praiphana, thủ lĩnh phe áo đỏ tại tỉnh Udon Thani tiết lộ rằng 20 xe khách sẽ đưa những người ủng hộ chính phủ tới thủ đô.

Khoảng 500 người áo đỏ đã lên 20 xe khách tại tỉnh Ubon Ratchathani để tới Bangkok. Ông Pichate Thabudda, người dẫn đầu đoàn biểu tình, nói rằng họ không có ý định trở về nhà sớm.

Những người ủng hộ chính phủ tại tỉnh Nakhon Ratchasima lên xe bus để tới Bangkok hôm 30/11. Ảnh: Bangkok Post.

Sompote Prasarthai, lãnh đạo phe áo đỏ ở tỉnh Nakhon Ratchasima, nói những người ủng hộ chính phủ trong tỉnh đang di chuyển tới thủ đô để bảo vệ nội các do dân bầu. Theo ông, khoảng 13.000 người từ 32 huyện của tỉnh Korat sẽ tới Bangkok bằng 40 xe bus, 60 xe tải và nhiều loại phương tiện cá nhân khác.

"Chúng tôi sẽ biểu tình hòa bình và không đụng độ với những người chống chính phủ", ông Sompote nói.

Dòng người từ các tỉnh Nakhon Phanom, Prachuap, Khiri Khan cũng đang tiến về Bangkok. Trong lúc những người chống chính phủ bao vây hoặc chiếm các cơ quan chính phủ, phe áo đỏ chỉ tập trung tại sân vận động Rajamangala ở thủ đô. Họ tuyên bố họ sẽ "bảo vệ nền dân chủ" tới khi làn sóng biểu tình của phe chống chính phủ chấm dứt.

Dưới sự chỉ đạo của cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, hôm nay phe những người biểu tình đã chiếm thêm nhiều trụ sở công quyền, bất chấp việc giới chức cảnh báo họ sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nếu thực hiện những hành động phi pháp.

Nguyên nhân trực tiếp khiến phe chống chính phủ biểu tình là việc nội các của Thủ tướng Yingluck Shinawatra muốn quốc hội thông qua dự luật ân xá. Phe đối lập cho rằng nếu quốc hội phê chuẩn dự luật ân xá, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người sống lưu vong sau khi quân đội lật đổ ông vào năm 2006, sẽ có thể trở về nước.

Song một bộ phận thuộc phe áo đỏ cũng phản đối dự luật ân xá, bởi nó cũng giúp cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva, chủ tịch đảng Dân chủ, và ông Suthep thoát khỏi trách nhiệm của họ trong vụ trấn áp biểu tình của phe áo đỏ vào năm 2010 khiến vài chục người chết.
 
Theo Tri Thức

Bình luận