Thừa kế một... gia sản tiền rách

Ban Jing, một người đàn ông Trung Quốc đang "vật lộn" để ghép hàng nghìn đồng tiền cũ nát mà người cha quá cố của ông để lại.

Ban Jing, một người đàn ôngTrung Quốc đang "vật lộn" để ghép hàng nghìn đồng tiền cũ nát mà người cha quácố của ông để lại.

Thừa kế một... gia sản tiền rách

Ông Ban cặm cụi ghép những đồng tiền do cha để lại.

Khoản tiền thừa kế trị giá hơn30.000 USD này được cha của ông Ban chôn giấu trong vườn của gia đình từ nhữngnăm 1980. Theo lời trăng trối của cha, người đàn ông 52 tuổi ở Jiekeng, miềnĐông Trung Quốc đào bới để nhận gia sản thừa kế. Tuy nhiên, “kho báu” đó giờbiến thành một ổ chuột ẩm ướt. Toàn bộ số tiền cha ông để lại bị chuột cắn rách.“Thật không thể tưởng tượng được. Công sức cả đời của cha tôi giờ biến thành mộtđống giấy rách nát. Vì sự tôn kính dành cho cha, tôi quyết tâm ghép số tiền đó”,ông Ban chia sẻ.

Sau khi biết được thông tin này,nhiều ngân hàng tại Jiekeng tuyên bố, nếu như ông Ban chấp thuận mở tài khoản ởngân hàng của họ thì các nhân viên của ngân hàng sẽ cố gắng dán những đồng tiềncòn lại để đổi lấy tiền mới. Cuối cùng, một ngân hàng giấu tên đã giành được bảnhợp đồng với ông Ban. Đến nay, các nhân viên ngân hàng cùng ông Ban dán được2.000 tờ tiền nhưng vẫn còn rất nhiều tờ khác phải chắp ghép để ông Ban có thểchính thức sử dụng những đồng tiền thừa kế từ cha.

Theo Bích Diệp
Đất việt


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.