Trả thù nhầm

Hôm ấy, như thường lệ, ông Vương An - Bí thư Đảng ủy cơ quan A, thành phố Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc xuống gara lấy xe đi làm, không ngờ vì độ tuổi, dáng vóc, tác phong rất giống một người khác mà trở thành mục tiêu của những tên tội phạm.

Chiếc xe nghi vấn

Sáng 26-6-2009, ông Thành Vinh (tên nhân vật đã thay đổi) ra khỏi căn hộ ở khu chung cư cao cấp gần vịnh Hãn Lâm, Đại Khánh đi thang máy xuống gara lấy xe đi làm. Khi chuẩn bị bước vào gara, ông chợt nghe thấy 2 tiếng nổ, sau đó chiếc xe con màu đen mà hàng xóm của ông, Vương An - Bí thư Đảng ủy cơ quan A đâm sầm vào lan can phía trước mặt.

Khi đến nơi định hỏi hàng xóm có làm sao không, ông kinh hoàng khi thấy kính cửa xe bị xuyên thủng hai lỗ, bên trong ông Vương An đầu đầy máu, gục trên vô lăng, ông vội gọi cho cảnh sát phản ứng nhanh 110.

Cảnh sát 110 ngay lập tức đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy vậy, ông Vương An đã chết trên đường vì mất nhiều máu. Dấu vết để lại hiện trường cho thấy hung thủ gồm 2 tên, đi trên một chiếc xe 4 chỗ, một tên đã rình mò khá lâu quanh cửa gara, chứng tỏ hành động có dự mưu.

Những thông tin này đã được sử dụng để lấy lời khai những người sống trong các khu nhà xung quanh, được biết trong 3 ngày 23, 24, 25 đều có một chiếc xe màu trắng BKS: B06060 xuất hiện ở các địa điểm lân cận. Vào thời điểm buổi sáng xảy ra vụ án, chiếc xe đỗ cách cửa gara ngầm của khu chung cư không xa lắm, chở hai người mặc đồng phục áo liền quần của công nhân dầu mỏ, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che nửa mặt, trông giống người đi dọn vệ sinh. Hai đối tượng ngồi trên chiếc xe ngay lập tức bị quy là nghi phạm chủ yếu. Mọi lực lượng đều tập trung vào việc truy tìm chiếc xe.

Đổng Văn Học bị bắt về quy án

“Trượt” mục tiêu

Đêm 27-6, trong quá trình điều tra tại thị trấn Lạp Cử kế bên, ban chuyên án thấy xuất hiện một chiếc xe không biển khả nghi giống với chiếc xe đang truy tìm. Qua kiểm tra, được biết chủ xe là Trương Vĩnh Thắng, từng bị phạt tù vì 3 lần trộm cắp. Sáng hôm sau, Trương Vĩnh Thắng được gọi tới cơ quan điều tra. Tại đây, Trương Vĩnh Thắng khai chính hắn đã thực hiện vụ mưu sát trên, đồng thời khai ra đồng bọn là Phan Vinh Hoa, kẻ từng có tiền án về tội lừa đảo bắt cóc. Ngay trưa hôm đó, Phan Vinh Hoa cũng bị bắt.

Theo lời khai của Phan Vinh Hoa, đầu năm 2009, hắn gặp và kết thân với Đổng Văn Học, một tay anh chị “có máu mặt” trong thành phố. Một ngày tháng 5, Đổng Văn Học nói mình có mối thù và muốn giết một người tên là Phù Lãng do những tranh chấp trong quá trình làm ăn, nếu Phan Vinh Hoa đồng ý làm thay sẽ trả thù lao rất hậu.

Trung tuần tháng 6, Phan Vinh Hoa tìm gặp Trương Vĩnh Thắng rủ làm cùng. Những ngày sau đó, Đổng Văn Học mấy lần dẫn bọn chúng đến những nơi Phù Lãng thường xuất hiện, đồng thời miêu tả ngoại hình, dáng vóc, nơi ở của ông ta, chứ không hề đưa cho xem ảnh. Ngày 25-6, Đổng Văn Học cấp cho Phan, Trương 1 khẩu súng làm công cụ gây án.

Sáng sớm 26-6, Phan, Trương mang theo súng, dao nhọn, lái xe đến khu chung cư gần vịnh Hãn Lâm. Phan Vinh Hoa giả làm nhân viên công ty vệ sinh đến khảo sát môi trường xung quanh, còn Trương Vĩnh Thắng ngồi trong xe đợi. 8h50, ông Vương An từ trong nhà đi ra. Vương An có ngoại hình, độ tuổi, phong cách, thậm chí xe riêng giống hệt những gì Đổng Văn Học miêu tả về Phù Lãng, người thường xuyên ra vào khu chung cư nên chúng cho rằng “con mồi” đã xuất hiện và quyết định ra tay.

Trương Vĩnh Thắng đợi đối tượng lái xe khỏi gara, làm hiệu cho Phan Vinh Hoa để chờ sẵn ở cửa, nã thẳng vào đầu ông 2 phát đạn, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chiều hôm đó, chúng nhận được 60.000NDT từ Đổng Văn Học rồi trả lại hung khí.

Ban chuyên án ngay sau đó đã tìm người có tên Phù Lãng, được ông này chứng thực việc mình có mâu thuẫn với Đổng Văn Học trong quá trình mua bán bất động sản và từng bị hắn đe dọa. Mặt khác, qua xác minh cho thấy Đổng Văn Học không có quan hệ gì với bị hại nên ban chuyên án kết luận đây là vụ mưu sát nhầm người.

Ngày 30-6, Đổng Văn Học bị bắt tại thành phố Tuy Hóa, lời khai ban đầu hoàn toàn khớp với những gì ban chuyên án ghi nhận được.

Theo Bảo Trâm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.