Cầu thủ Việt Nam xin lỗi đội trưởng Trung Quốc sau pha đấm thẳng mặt chảy bê bết máu

Sáng nay, đại diện lãnh đạo đội U17 Hà Nội cùng cầu thủ Nguyễn Đức Anh đã đến phòng của cầu thủ Zheng Haokun. Tại đây, Đức Anh đã bắt tay và nói lời xin lỗi với Haokun.

Sáng nay, đại diện lãnh đạo đội U17 Hà Nội cùng cầu thủ Nguyễn Đức Anh đã đến phòng của cầu thủ Zheng Haokun. Tại đây, Đức Anh đã bắt tay và nói lời xin lỗi với Haokun.

Cầu thủ Việt Nam xin lỗi đội trưởng Trung Quốc sau pha đấm thẳng mặt chảy bê bết máu-1

Đức Anh cảm thấy hối hận vì đã không kiềm chế được hành động nông nổi của mình. Ban huấn luyện U17 Hà Nội cũng đã nhắc nhở và kiểm điểm cá nhân với cầu thủ của mình. Họ xem đây như bài học kinh nghiệm sâu sắc trong chặng đường sự nghiệp sắp tới. Đáp lại, các thành viên của BHL U17 Hebei và Zheng Haokun cũng vui vẻ đón nhận, hẹn có dịp tái ngộ ở những giải đấu trong tương lai.

Cầu thủ Việt Nam xin lỗi đội trưởng Trung Quốc sau pha đấm thẳng mặt chảy bê bết máu-2
Trong trận đấu hôm 12/4 vừa rồi, Đội trưởng Hà Bắc Trung Cơ là Zheng Haokun có tình huống xấu chơi với thủ môn U17 Hà Nội ở phút 77. Lập tức, thủ quân U17 Hà Nội là Nguyễn Đức Anh lao đến, đấm thẳng mặt Zheng Haokun khiến cầu thủ này chảy bê bết máu và phải rời sân. Còn Đức Anh cũng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Zheng Haokun sau đó đã phải khâu 6 mũi vì rách mí mắt. Tuy nhiên, đội bóng của cầu thủ này vẫn kịp thắng U17 Hà Nội 6-5 trên chấm luân lưu.

Theo Thế giới trẻ


U17 Hà Nội

Đức Anh

cầu thủ Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.