Bán quả lạ, hàng rong Hà Nội hét giá gấp đôi

Gần đây, một loại quả “lạ” xuất hiện nhiều trên những quầy hàng rong ở Hà Nội, thu hút đông người tò mò hỏi mua. Người bán nhân cơ hội hét giá chênh nhau gấp nhiều lần.

Gần đây, một loại quả “lạ” xuất hiện nhiều trên những quầy hàng rong ở Hà Nội, thu hút đông người tò mò hỏi mua. Người bán nhân cơ hội hét giá chênh nhau gấp nhiều lần.

Một số người bán cho biết, loại quả này là mây Thái, có xuất xứ từ Thái Lan, tác dụng giải nhiệt. Vài năm trước, quả này đã được bán ở Hà Nội nhưng số lượng không nhiều. Gần đây, nhiều người nhập về bán nên sản phẩm lại gây chú ý.

Tại một số điểm bán hàng rong ở khu vực Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Thụy Khuê... quả mây Thái được rao bán với giá khá cao, dao động 120.000-150.000 đồng/kg. Mức giá cao, theo người bán, do chi phí nhập trực tiếp từ Thái Lan khá tốn kém. Hơn nữa, sản phẩm chỉ có theo mùa, số lượng hạn chế. Tuy nhiên, tại một sạp bán hoa quả trên đường Cầu Giấy, mây Thái chỉ 50.000 đồng/kg. Nếu khéo mặc cả, người mua chỉ phải trả 45.000 đồng/kg. 

Người bán hàng rong trên đường Cầu Giấy chia sẻ, loại quả này được vận chuyển từ Thái Lan, Campuchia sang Châu Đốc (An Giang), sau đó phân phối đi nhiều nơi. Toàn bộ hàng rong trên tuyến đường này đều nhập từ một mối, với giá khá rẻ.

Bán quả lạ, hàng rong Hà Nội hét giá gấp đôi
Mây Thái được chào bán với giá chênh nhau gấp 2 lần tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lan.

Quả mây có vỏ cứng, xù xì, màu nâu đỏ, nhiều gai, hình bầu dục, dài khoảng 10 cm, hai đầu hơi nhọn. Ruột bên trong có hình vàng nhạt, giống múi mít, khi ăn có vị chua ngọt, hơi chát. Người bán cho biết, khi mua về, nên cho sản phẩm vào tủ lạnh để giữ được lâu. Đặc biệt, người mua cần lưu ý không để va đập, tránh múi bên trong bị thâm, hỏng. 

Rất đông người qua đường dừng lại mua loại quả này, chủ yếu vì tò mò. Chị Nguyễn Thị Oanh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, trước đây chị chỉ thấy mây Thái được bán trên mạng Internet. Nay có bán ở Hà Nội, thử thấy vị dễ ăn nên chị quyết định mua 1 kg.

"Tôi chưa nhìn thấy quả này trước đây. Cũng không biết nó có độc hại gì, nhưng theo người bán, quả có tác dụng giải nhiệt, ăn thử thấy ngon nên mua về", khách hàng này cho hay. 

Theo một số người mua, loại quả này có mùi nồng, hơi giống sầu riêng nên không phải ai cũng thích. Chị Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) nhăn mặt khi vừa cắn múi đầu tiên, chia sẻ: “Nhiều người khen nên tôi dừng lại định mua về ăn thử. Tuy nhiên, múi bên trong có vị ngái ngái rất khó ăn. Hơn nữa, quả lạ, không biết có độc hại hay dễ gây dị ứng gì không".  

Bán quả lạ, hàng rong Hà Nội hét giá gấp đôi
Vì tò mò, nhiều khách ở Hà Nội sẵn sàng bỏ số tiền gấp đôi, gấp 3  để mua các loại quả có tên lạ. Ảnh: Ngọc Lan.

Tại TP HCM, quả mây gai không còn xa lạ với nhiều thực khách. Trên một số hàng bán hoa quả vỉa hè, mây gai có giá 40.000-65.000 đồng/kg. Loại quả này cũng khá phổ biến trên các trang bán hàng trực tuyến. Giá bán tương đối rẻ, loại còn vỏ là 60.000 đồng/kg, đã bóc vỏ 90.000 đồng/kg.

Chị Thanh (TP HCM) bán mây Thái qua trang Facebook được 3 năm nay. Chị cho biết, phần lớn khách Sài Gòn, Đà Nẵng đã quá quen thuộc với loại quả này. "Do mây có mùi nồng nồng giống sầu riêng nên người Bắc thường ăn không quen. Tuy nhiên, do khách ở Hà Nội thấy lạ, muốn ăn thử nên gần đây lượng đặt mua khá nhiều", chị Thanh cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mây Thái (mây gai, mây sa lắc) mọc hoang dưới tán rừng rậm, rừng thưa duyên hải đến cao độ 580 m. Cây được trồng nhiều từ Quảng Nam đến Canh Ranh, Vũng Tàu, Phú Quốc... 

Người dân Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng trồng loại cây này, lấy quả tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Phần thịt của quả mây được cho là bổ dưỡng vì chứa nhiều nguyên tố vi lượng quý, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Bán quả lạ, hàng rong Hà Nội hét giá gấp đôi
Mây Thái được bán phổ biến, giá rẻ 40.000-60.000 đồng/kg ở TP HCM nhưng ở Hà Nội, mức giá sản phẩm này khá cao tại các điểm bán rong. Ảnh: Ngọc Lan.

Không ít lần, chính sự hiếu kỳ của khách hàng mới khiến một số sản phẩm lạ bị đội giá và trở thành cơn sốt. Trước đó, quả xay, sim rừng, hoa atiso, thanh mai... cũng từng bị đội giá gấp 2, 3 lần so với bình thường, do hiệu ứng đám đông của khách hàng. 

Nắm được tâm lý khách, người bán đưa ra những lý do như quả lạ, hiếm, vận chuyển xa... để hét giá cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, những trào lưu này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Khi người tiêu dùng tỏ ra thờ ơ thì mức giá các sản phẩm trên lại trở về ban đầu.

Chị Kiều Phương Anh (Hà Nội), có nhiều kinh nghiệm bán hàng chia sẻ, trước khi mua bất cứ sản phẩm nào, khách hàng nên tìm hiểu kỹ về mặt hàng cũng như thị trường. Đặc biệt, khi mua ở hàng bán rong, khách phải mặc cả một nửa giá, sau đó nâng dần lên mức giá phù hợp, tránh mua hớ vì người bán hét giá.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.