32 lao động bị bỏ rơi hơn 6 tháng trong rừng sâu

Ngày 410, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đăk Nông) cho biết: Lực lượng công an huyện vừa phối hợp với Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) giải thoát và đưa hơn 32 người dân tộc Bhnoong của xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn bị lừa đi trồng rừng và bị bỏ rơi hơn 6 tháng giữa rừng sâu.

Ngày 4/10,cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đăk Nông) cho biết: Lực lượng công anhuyện vừa phối hợp với Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) giải thoát và đưa hơn32 người dân tộc Bhnoong của xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn bị lừa đi trồngrừng và bị bỏ rơi hơn 6 tháng giữa rừng sâu.

Các hộ dân vừa được giải thoát cho biết: Vào khảng tháng 4/2010, ông Hồ Văn Xia– Trưởng thôn có dẫn về một người tên Đỗ Ngọc Lân (44 tuổi) trú tại huyện Đăk Tô(Kom Tum) giới thiệu với bà con ông Lân đang có nhu cầu tuyển lao động đi trồngrừng tại tỉnh Đăk Nông với mức lương 1,8 đến 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khinhững hộ dân này đến Đăk Nông để làm việc thì mọi liên lạc về với gia đình cũngnhư bên ngoài đều bị cắt đứt, đến khi người thân trình báo lên chính quyền địaphương thì chính quyền mới tiến hành tìm kiếm.

32 lao động bị bỏ rơi hơn 6 tháng trong rừng sâu
Những lao động này bị chủ bỏ rơi giữa rừng xanh tại tỉnh Đăk Nông. Ảnh: Báo Quảng Nam

Theo cơ quan điềutra, số lao động trên được ông Lân cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nga (45 tuổi) trúcùng huyện, nhận hợp đồng tuyển dụng công nhân cho Xí nghiệp nguyên liệu giấyĐăk Lăk để trồng rừng phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Đăk Nông. Nhưng dokhông thông thạo địa hình nên họ đã nhờ ông Xia dẫn đường với cam kết mỗi laođộng được tuyển dụng ông Xia được chia 100 ngàn đồng tiền hoa hồng.

Cơ quan CSĐT cũng cho biết thêm, do bị bỏ rơi giữa rừng sâu, làm việc trong điềukiện cực khổ lại không được chủ trả lương nên một số người đã bị kiệt sức, trongđó có ông Hồ Văn Chương bị sốt rét và đã tử vong vào ngày 1/10 vừa qua. Sau khinghe tin ông Chương chết, ông Lân đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của 2 tỉnh Đăk Nông và Quảng Nam tiếnhành điều tra, để đưa những người liên quan xử lý trước pháp luật.

Theo Phương Uyên
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.