Bí ẩn quanh vụ xác nam thanh niên lõa thể ngoài đồng

Nam thanh niên đang điều trị bệnh ở bệnh viện bỗng dưng biến mất. Vài giờ sau người dân phát hiện xác nam thanh niên lõa thể ở cánh đồng gần bệnh viện.

Nam thanh niên đang điều trị bệnh ở bệnh viện bỗng dưng biến mất. Vài giờ sau người dân phát hiện xác nam thanh niên lõa thể ở cánh đồng gần bệnh viện.

>> Phát hiện người đàn ông tử vong lõa thể dưới chân cột điện cao thế

Bí ẩn quanh vụ xác nam thanh niên lõa thể ngoài đồng - 1

Thi thể anh Ly được phát hiện trong tình trạng lõa thể

Ngày 29.12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn Ly (SN 1982, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín).

Trước đó, trưa 26.12, một số người dân ra cánh đồng thuộc thôn Văn Trai (xã Văn Phú, huyện Thường Tín) thì phát hiện thi thể anh Ly ở dưới chân cột điện cao thế, trên người không có quần áo.

Ngay sau đó, Công an huyện Thường Tín đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Thái Hưng – Đội phó Đội tổng hợp, Công an huyện Thường Tín cho biết, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu xác định, anh Ly chết do đa chấn thương, vết thương tập trung ở mặt trước cơ thể, nạn nhân bị chảy máu toàn bộ não mềm, não xung huyết, dập lách, vỡ tiểu nhĩ và có nứt ở màng tim, vỡ vùng gan, tụ máu ở rốn, lách.

Trao đổi với PV về cái chết bất thường của con trai, bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi, mẹ anh Ly) buồn rầu cho biết, sáng 26.12, bà Dung mang cơm ra cho anh Ly đang điều trị bệnh ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín thì không thấy ở phòng. Bà Dung gọi cho người nhà đi tìm nhưng không có kết quả.

Đến trưa cùng ngày, khi nhận được tin báo có người chết ở cánh đồng thôn Văn Trai, gia đình vội đến tìm thì bàng hoàng nhận ra đó là anh Ly.

Theo gia đình anh Ly, mọi đồ đạc, tư trang cá nhân như điện thoại, tiền, quần áo của Ly vẫn còn tại giường bệnh. Sự mất tích bí ẩn của anh Ly vào buổi sáng và cái chết bất thường sau đó khiến gia đình đặt nhiều nghi vấn.

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín cho hay, anh Ly nhập viện ngày 20.12 thuộc diện nội trú, được chẩn đoán viêm manh tràng và viêm tuyến nước bọt. Quá trình điều trị, bệnh nhân này tâm lý bình thường, không có biểu hiện về thần kinh.

Khoảng 5h sáng 26.12, kíp trực và các bệnh nhân gần phòng anh Ly vẫn thấy anh này đi lại phía ngoài cửa phòng.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, điều dưỡng trực khoa kiểm tra không thấy bệnh nhân Ly nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Đến 13h cùng ngày, bệnh viện nhận được tin báo từ phía công an phát hiện anh Ly tử vong cách bệnh viện khoảng 1km.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết bí ẩn của anh Ly đang được cơ quan điều tra làm rõ.

>> Bàng hoàng nhìn lại những vụ đầu độc rúng động dư luận năm 2016

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

chết lõa thể

người đàn ông chết lõa thể


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.