Cảnh sát hóa trang phá đường dây ma túy của gã thầy cúng

Từ chiếc xe taxi đi nhầm đường, cảnh sát 141 phối hợp với một số đơn vị khác phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Từ chiếc xe taxi đi nhầm đường, cảnh sát 141 phối hợp với một số đơn vị khác phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Tối một ngày đầu tháng 3/2015, Hà Nội mưa phùn nhưng tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) vẫn làm nhiệm vụ. Trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), lực lượng Y5 thấy chiếc taxi có hai vị khách bất ngờ dừng lại bên vệ đường.

Chiếc taxi nhầm đường hé lộ đường dây ma túy liên tỉnh

Trung úy Đinh Xuân Thăng (tổ trưởng) nhớ lại, hai vị khách trẻ bước xuống xe, họ mang theo một chiếc túi quai chéo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 bánh bột trắng hình chữ nhật.

Nghi ngờ đây là heroin, tổ công tác đưa họ về trụ sở Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an Hà Nội). Tại đây, hai thanh niên khai tên Phạm Thế Cương (28 tuổi) và Trần Văn Hải (21 tuổi), cùng quê Ninh Bình.

Cặp đôi 9X khai, họ mang 2 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội để giao hàng cho một người đàn ông tên Lâm (tức Vũ Đức Lâm, hay Lâm thầy cúng, 42 tuổi).

Nhóm bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.
Nhóm bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời khai của hai nghi phạm, ngay trong đêm, Phòng PC47 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự và tổ công tác Y5 lên kế hoạch mật phục, bắt giữ người tên Lâm tại điểm hẹn.

Dùng chính chiếc taxi trên để đến điểm hẹn, tổ cảnh sát chia làm nhiều mũi vây ráp. Theo kế hoạch, ba cảnh sát hóa trang làm tài xế taxi và cặp đôi vận chuyển hàng cấm để đến gặp người đàn ông tên Lâm.

Đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn, chiếc taxi chở cảnh sát hóa trang bất ngờ dừng lại. Một trinh sát nhớ lại, do sợ Lâm nghi ngờ nên họ nảy ra chủ ý, nói rằng tài xế taxi đi nhầm đường nên hẹn Lâm đến đầu phố Xã Đàn để giao dịch.

Gần nửa giờ sau, một chiếc taxi khác theo chỉ dẫn đến dừng cạnh chiếc xe có ba cảnh sát hóa trang bên trong. Sau khi xác nhận qua điện thoại, Lâm bước xuống để nhận hàng.

Khi anh ta đến sát cửa chiếc taxi, ba cảnh sát trên xe và tổ công tác lập tức giữ lại, đưa Lâm và tài xế đi cùng anh ta về trụ sở PC47.

Chân dung ông trùm ma túy đội lốt thầy cúng

Gia đình có 7 anh chị em, học hết lớp 7 nên Lâm xuống Hà Nội làm thầy cúng. Theo hồ sơ cảnh sát, Lâm có 2 tiền sự tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an Long Biên và Hoàn Kiếm xử phạt hành chính năm 2006.

Đầu năm 2014, khi đi hầu đồng tại một số chùa ở Hà Nội và Lạng Sơn, Lâm quen Hoàng Xuân Tùng (30 tuổi, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Tống Thị Hải Yến (35 tuổi, ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình).

Vũ Đức Lâm, tức Lâm thầy cúng. Ảnh: Công an cung cấp.
Vũ Đức Lâm, tức Lâm thầy cúng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tùng có nguồn ma túy đá từ bên kia biên giới, còn Yến là đầu mối tiêu thụ heroin ở Nghệ An nên bộ ba thỏa thuận với nhau, hình thành đường dây ma túy liên tỉnh.

Theo đó, Yến sẽ mang heroin từ Nghệ An ra Hà Nội bán cho Lâm. Lâm bán lại cho Tùng để mang mang hàng cấm lên Lạng Sơn tiêu thụ và chuyển ma túy đá cho Lâm phân phối.

Dưới trướng của Yến có ba đàn em gồm Phạm Thế Cương, Trần Văn Hải và Trịnh Văn Dũng (24 tuổi, ở Ninh Bình).

Mỗi chuyến vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội, Yến trả cho mỗi người 5 - 10 triệu đồng. Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, chúng quy ước gọi heroin là “lợn”, ma túy đá là “nước”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/3/2015, Tùng chuyển cho Lâm 400 triệu đồng nhờ mua 2 bánh heroin. Sau đó, gã thầy cúng chuyển một nửa tiền cho Yến để lấy hàng, hẹn sau khi nhận được ma túy sẽ trả nốt tiền.

Hai ngày sau, Yến cùng đàn em vào Nghệ An mua ma túy rồi trở ra Hà Nội đưa hàng cho Lâm để anh ta chuyển ma túy lên Lạng Sơn. Ngày 8/3, Tùng tiếp tục đặt hàng để Lâm mua thêm 2 bánh heroin.

Lâm nhận lời và đưa 230 triệu đồng cho Cương để vào huyện Quế Phong (Nghệ An) mua hàng. Cùng ngày, Cương và Dũng trở về Ninh Bình. Tuy nhiên do Dũng bị ốm nên Cương rủ Trần Văn Hải cùng vào Nghệ An mua heroin thay Dũng.

Rạng sáng 9/3, Cương và Hải vào đến Quế Phong để mua 2 bánh heroin. Cương giao cho đồng bọn giấu ma túy trong túi xách đeo trên người rồi bắt xe khách quay ra Hà Nội.

Đến bến xe Nước Ngầm, Cương gọi điện thoại cho gã thầy cúng và được Lâm hẹn đến phố Đông Tác (phường Kim Liên) để giao hàng. Tuy nhiên, do nghe nhầm tên đường nên sau khi lên taxi, Cương và Hải bảo taxi đi đến phố Đông Các (phường Ô Chợ Dừa).

22h ngày 9/3, chiếc taxi đi đến phố Hoàng Cầu thì gặp tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ. Bộ đôi vận chuyển heroin khai, do đi nhầm đường, lại thấy cảnh sát phía trước nên họ bảo tài xế taxi dừng lại.

Từ lời khai của Cương, Hải và tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp thầy cúng Vũ Đức Lâm.

Quá trình điều tra mở rộng, đến tháng 3/2016, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Văn Dũng, Hoàng Xuân Tùng. Riêng Tống Thị Hải Yến đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc.

Nhà chức trách xác định Vũ Đức Lâm, Hoàng Xuân Tùng, Phạm Thế Cương đã mua bán trái phép 4 bánh heroin; Tống Thị Hải Yến, Trịnh Văn Dũng và Trần Văn Hải mua bán 4 bánh heroin.

Theo Zing


đường dây ma túy

thầy cúng

Cảnh sát hóa trang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.