Chỉ có 200.000 đồng trong túi người mẹ trẻ mang theo 4 đứa con nheo nhóc, bệnh tật lặn lội từ Quảng Trị ra Hà Nội kiếm sống

Tối 27/2, nhiều người dân khu vực bến xe Giáp Bát xôn xao về sự xuất hiện của người phụ nữ và 4 đứa con nheo nhóc.

Tối 27/2, nhiều người dân khu vực bến xe Giáp Bát xôn xao về sự xuất hiện của người phụ nữ và 4 đứa con nheo nhóc. Những đứa trẻ không có áo mặc và đang mang bệnh tật.

Trưa 28/2, bà Bùi Thị Hòa làm nghề bán hàng ăn ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) và là gia đình đang cưu mang 5 mẹ con người phụ nữ này, chia sẻ: "23h đêm hôm qua (27/2), khi đang bán hàng có người báo, tại bến xe Giáp Bát, có hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ quê Quảng Trị và 4 đứa con. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mang ra một chút tiền để giúp đỡ, ai ngờ rằng ra ngoài đó thấy 4 đứa trẻ nheo nhóc. Trong khi đó, mẹ con nhà này không có áo ấm, các cháu thì bị cảm và sổ mũi".

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 1.

Bà Hòa nói về sự việc.

Thấy hoàn cảnh của mẹ con người phụ nữ, bà Hòa đã thuê xe taxi đưa về ngôi nhà trọ của gia đình cho ở nhờ và chuẩn bị thức ăn cho mẹ con chị này.

Bà Hòa cũng cho biết thêm, trước mắt gia đình bà sẽ cưu mang mẹ con người phụ nữ cho đến khi nào chị đòi về.


Người dân phường Thịnh Liệt đang cưu mang 5 mẹ con người phụ nữ.

Còn bà Đỗ Thị Minh, một người có ý làm từ thiện cho mẹ con người phụ nữ chia sẻ: "Người mẹ này thấy mọi người cho một ít tiền đã đòi về quê, trong khi đó mấy đứa trẻ đang bị ốm yếu. Chúng tôi có ý định để cho chị ta ổn định vài ngày và vận động chị đưa con đi chữa bệnh, sau đó chúng tôi sẽ cùng đón xe về tận địa phương để tìm hiểu và giúp đỡ".

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 3.
Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 4.

4 đứa con nheo nhóc đi theo mẹ từ Quảng Trị ra Hà Nội để kiếm sống.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 5.

Rất đông người dân đang kéo đến khu vục sân bóng phường Thịnh Liệt để giúp đỡ cho mẹ con người "lạ".

200 nghìn 5 mẹ con bắt xe đi Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi, người phụ nữ nói tiếng Việt không được thành thạo tự giới thiệu tên chị là Hồ Thị Hương (28 tuổi), quê ở xã và tên cùng huyện Sapon (hoặc Sepon – do chị Hương không biết chữ), tỉnh Quảng Trị. Theo chị Hương, từ cửa khẩu Lao Bảo đến xã chị ở khoảng 20km.


Người phụ nữ tự giới thiệu quê ở Quảng Trị và có cuộc sống khó khăn.

Chồng chị Hương là anh Hồ Văn Láng, anh chị sinh được 8 đứa con, đứa lớn nhất hơn 10 tuổi, bé nhất đang phải ẵm trên tay mới 2 tháng tuổi. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của chị Hương đều đã mất hết. Hiện chồng chị đang ở nhà làm nương rẫy để nuôi 4 đứa con.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 7.

Chị Hương mang theo 4 đứa con nhỏ ra Hà Nội vì khó khăn.

Khi được hỏi về lý do đi ra Hà Nội, chị Hương cho biết do cuộc sống khó khăn, các con của chị ốm đau. Sau khi bán số măng thu lượm được khoảng 200 ngàn đồng, chị Hương bồng bế 4 đứa con nhỏ nhất, trong đó có đứa đang bị ốm yếu ra Hà Nội để chữa trị và với ý định xin quần áo, tiền để trang trải rồi sẽ quay về với chồng và những đứa con ở quê.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 8.

Đi theo chị Hương là 3 bé gái và 1 bé trai mới 2 tháng tuổi.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 9.

Rất nhiều người tìm đến giúp đỡ.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 10.

Chính quyền phường Thịnh Liệt đã đến tìm hiểu và xác minh.

Lặng lòng chứng kiến cảnh người mẹ trẻ 8 đứa con nheo nhóc ra về Hà Nội kiếm sống - Ảnh 11.

Mỗi lúc lại thêm đông người kéo đến.

Đến 10h ngày 28/2, sau khi nắm bắt được thông tin, phía chính quyền phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã cử cán bộ xuống địa bàn để làm công tác xác minh và tìm hướng giúp đỡ cho mẹ con chị Hương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về hoàn cảnh người phụ nữ nói trên và các cháu nhỏ để thông tin đến bạn đọc về trường hợp này!

Theo Trí Thức Trẻ


bến xe

bệnh tật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.