“Cứu sống” cánh tay bị đứt lìa cơ thể

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái bị đứt lìa khỏi cơ thể và đang chờ hoại tử. Sau 5 tiếng đồng hồ nỗ lực, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên đã “cứu sống” được cánh tay này.

Bác sĩ Lê Văn Bằng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên - cho biết, 16h30 ngày 9/11, bệnh nhân Dương T.L (38 tuổi, trú xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng hôn mê, cánh tay trái bị đứt rời, dập nát, xương cẳng tay bị gẫy thành nhiều khúc do tai nạn lao động.

Sau 5 tiếng đồng hồ với sự nỗ lực khẩn trương của các bác sĩ, cánh tay trái của bệnh nhân đã được nối lại thành công và đang dần hồi phục.

“Chúng tôi khẳng định đến giờ cánh tay của bệnh nhân đã được “cứu sống” hồng hào, ấm trở lại, cùng với sự tập luyện sau này cánh tay của bệnh nhân có thể hoạt động bình thường”, bác sĩ Bằng khẳng định. Cũng theo bác sĩ Bằng thì bệnh viện đã từng ghép nối thành công nhiều vụ cụt ngón tay, chân nhưng đây là lần đầu tiên ghép nối thành công cánh tay bị đứt rời ở mức độ khó như thế này.

Theo Hồng Ngân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.