Kinh hoàng hai vợ chồng bị cắt cổ chết trước sân nhà

Vừa mở cửa, Tuấn như chết đứng khi phát hiện cha mẹ mình bị nhiều vết cắt ngang cổ, máu chảy lai láng trước sân nhà.

Ngày 25/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường nơi hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường và Hoàng Thị Lý (cùng SN 1969, thường trú tại ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị cứa cổ chết.

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, con ruột của ông Cường và bà Lý), rạng sáng 24/12, sau khi đi chơi về nhà, Tuấn phát hiện cha mẹ mình bị nhiều vết cắt ngang cổ, máu chảy lai láng trước sân nhà.

Ngoài ra, trên người ông Cường và bà Lý còn bị nhiều vết dao đâm khác. Nhiều nơi bên trong nhà đã bị lật tung, tủ đồ đã bị cạy phá. Hiện PC14 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.