Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm

Trong lúc đi gửi tiền vé số cho đại lý, người mẹ đã để thất lạc đứa con trai 3 tuổi trên đường.

Trong lúc đi gửi tiền vé số cho đại lý, người mẹ đã để thất lạc đứa con trai 3 tuổi trên đường. Phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng công an phường 15, quận Gò Vấp, người mẹ đã òa khóc khi nhìn thấy con mình được an toàn.

Ôm đứa con trai 3 tuổi đang ngủ ngay tại căn phòng trọ nhỏ của mình, cô Hoàng Thị Loan, 43 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng vì đã để thất lạc mất con. Cô cho biết: "Trong khi tôi đi trả tiền vé số cho người ta, quay trở lại thì đã không thấy bé Hơn đâu cả, lúc đó tôi như chết lặng, vội vã đi tìm con".

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 1.

Cô Loan đã khóc ngất, lang thang trên đường nhiều giờ đồng hồ để tìm bé Hơn bị lạc

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 2.

Cô Loan vẫn chưa hết bàng hoàng khi để lạc mất đứa con trai nhỏ 3 tuổi

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 3.

Sau gần 3 tiếng lạc mẹ, bé Hơn ngủ ngon lành tại nhà trọ của mình

"Suốt gần 3 tiếng chạy hỏi người này, van xin người nọ để dò tin tức của bé mà không thấy đâu, tôi đau đớn vô cùng… Lúc đó tôi ngã quỵ xuống đường. Rồi có một số đồng chí công an đi hỏi han tìm người thân cho một cháu bé bị lạc đang ở phường, tôi mừng quá, hỏi thăm thì đúng là con của mình", cô Loan nghẹn ngào.

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 4.

Bé Hoàng Văn Hơn là đứa con trai út mà cô Loan hết mực yêu thương.

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 5.

Căn nhà trọ nhỏ là nơi sinh sống của cô Loan cùng 7 đứa con thơ dại của mình.

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 6.

Làm nghề bán vé số, cuộc sống của mẹ con cô Loan gặp muôn vàn khó khăn

Cô Loan cho biết, cô và chồng có với nhau những 11 đứa con, 8 trai 3 gái, trong đó 4 đứa lớn đã biết đi làm, còn lại cô hiện sinh sống cùng 7 đứa con (4 trai, 3 gái), đứa lớn nhất chỉ mới 13 tuổi.

Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, lại đông con nên chồng cô đã bỏ 11 mẹ con cô mà ra đi tìm hạnh phúc mới. Cuộc sống cả gia đình cô đều phụ thuộc vào những tấm vé số mà hằng ngày cô bán được. Bình thường khi đi bán vé số, cô đều dẫn theo đứa nhỏ nhất đi cùng. Hôm nay, trong lúc đi giao tiền vé số cho đại lý thì lạc mất con.

Trước đó, theo ông Phạm Huy Hồng, cán bộ công an tại P.15, quận Gò Vấp cho biết khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an có tiếp nhận 1 bé trai khoảng 3 tuổi đi lạc trước một tiệm vàng trên đường Lê Đức Thọ. Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa bé trai về phường, huy động lực lượng để đi tìm người thân cho bé.

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 7.

Căn phòng trọ nhỏ cô Loan thuê với giá 2 triệu đồng là nơi trú ngụ của 8 mẹ con

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 8.

Hai bé gái con cô Loan được may mắn đi học tại một ngôi chùa gần nơi sinh sống

Mẹ bán vé số òa khóc khi tìm thấy con trai 3 tuổi thất lạc sau nhiều giờ đồng hồ trong đêm - Ảnh 9.

Những đứa con của cô Loan lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố, hàng ngày phải theo mẹ mưu sinh vất vả

Ông Hồng cho biết: "Lúc bé đến công an phường cứ khóc lóc tìm mẹ, mọi người dỗ cỡ nào cũng không nín, ai nấy đều rất thương cho bé. Cũng may là bé đã tìm thấy mẹ của mình, chứ không biết giờ này bé sẽ như thế nào nữa, thật tội nghiệp".

Đến khoảng gần 21g tối cùng ngày, cô Hoàng Thị Loan, mẹ của bé Hơn đã đem theo sổ hộ khẩu, xác minh đúng là mẹ của cháu Hơn nên lực lượng chức năng tiến hành bàn giao cháu bé cho mẹ của mình.

Theo Trí Thức Trẻ

mẹ bán vé số lạc con

tìm con trai đi lạc

bé 3 tuổi đi lạc


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.