Một người chết vì vô tình... giẫm chân nhau

Giẫm vào chân nhau dẫn đến xô xát, sau đó Tuấn chạy vào trong cửa hiệu của mình gần đó lấy con dao nhọn ra đâm anh Minh 2 nhát.

Giẫm vào chân nhau dẫn đến xô xát,sau đó Tuấn chạy vào trong cửa hiệu của mình gần đó lấy con dao nhọn ra đâmanh Minh 2 nhát.

Xuất phát từ việc giẫm vào chân nhau khi tham dự đámcưới, Phùng Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) đãdùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng, vào đùi anh Bùi Văn Minh (SN 1986,trú cùng xã) dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Công an huyện QuốcOai ngày 14/3, trước đó, anh Minh và Tuấn cùng đến dự một đám cưới trongthôn. Anh Minh và Tuấn có va chạm do giẫm vào chân nhau nên đã xảy ra xô xátnhưng được ngăn cản. Anh Minh cùng một số bạn bè rủ nhau ra khu vực cầu 76ngồi chơi thì bị Tuấn bắt gặp và tiếp tục cãi vã.

Tuấn chạy vào trong cửa hiệu của mìnhgần đó lấy con dao nhọn ra đâm anh Minh 2 nhát. Sau khi gây án Tuấn bỏ trốn,đến 11/3 thì  đầu thú tại Công an huyện Quốc Oai. Hiện vụ việc được giao chophòng PC 14 Công an Hà Nội thụ lý điều tra. 
 

Theo Một người chết vì vô tình... giẫm chân nhau



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.