Nữ sinh tố bị ca sỹ Châu Việt Cường cưỡng hiếp

Trong lá đơn đẫm nước mắt viết bằng nét chữ học trò xinh xắn phủ kín 3 trang giấy, nữ sinh lớp 12 đến từ thành phố cảng Hải Phòng tố cáo ca sỹ Châu Việt Cường cưỡng hiếp em tại phòng trọ của ca sỹ này tại Hà Nội.

Trong lá đơnđẫm nước mắt viết bằng nét chữ học trò xinh xắn phủ kín 3 trang giấy, nữsinh lớp 12 đến từ thành phố cảng Hải Phòng tố cáo ca sỹ Châu Việt Cườngcưỡng hiếp em tại phòng trọ của ca sỹ này tại Hà Nội.

Quen qua "chat chit" trên Facebook
 
Khi nhận được đơn tố cáo của C.N, phóng viênđã làm việc trực tiếp với nữ sinh này, cùng người giám hộ của em. Nữsinh kể lại ngày bị người mà em luôn coi là thần tượng cưỡng đoạt.

Nữ sinh tố bị ca sỹ Châu Việt Cường cưỡng hiếp
Ca sỹ bị tố đã hiếp fan hâm mộ
 
C.N cho biết, em quen ca sỹ Châu Việt Cườngtrên mạng xã hội facebook vào năm 2011 vì ca sỹ Cường có nhiều bài hátmà nữ sinh này yêu thích. Nữ sinh và ca sỹ Cường thường xuyên nói chuyệntrên facebook về âm nhạc, cuộc sống…Trong nhiều lần trao đổi, ca sỹCường nói với C.N rằng: Khi nào lên Hà Nội, anh em đi uống nước. 
Nữ sinh tố bị ca sỹ Châu Việt Cường cưỡng hiếp
Nạn nhân

Ngày 9/2/2012, trường của C.N tổ chức đi dã ngoại ở Hà Nội và đã khoevới ca sỹ Cường về chuyến đi. Sau khi tham quan ở đền Trạng Trình-Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cả đoàn ăn trưa ở nhà hàng ĐồngXuân, Hải Dương. Khoảng gần 15h, đoàn đến Quốc Tử Giám, Hà Nội.
 
Lúc này, ca sỹ Cường gọi điện cho nữ sinhC.N và nói: “Em tách đoàn đi và đi uống nước với anh để anh em biết mặtnhau”. “Vì quá hâm mộ và tin tưởng anh ấy là người nghệ sỹ nên tử tế, emđã bắt xe ôm đến”, nữ sinh cho biết. 

Trong một cuộc thăm dò trên mạng do báo L’Internaute của Pháp thực hiện với chủ đề “Nếu bạn được ban điều ước trở thành một người nổi tiếng (ngôi sao)...”, 40,8% thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã gật đầu không một chút ngần ngừ so với 11,1% chỉ thích là một người bình thường và 48,1% muốn được suy nghĩ trong vòng 24 giờ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy những ngôi sao luôn là thần tượng và là một phần cuộc sống của giới trẻ.

Theo Thạc sỹ Tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc công ty Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt: “Việc bạn trẻ có thần tượng là một quy luật tâm lý tự nhiên. Ở vào lứa tuổi này, các bạn rất lý tưởng cuộc đời, có xu hướng nhìn cuộc đời lung linh, tích cực. Cái gì đẹp dễ được các bạn chọn làm thần tượng. Trong đó thế giới showbiz là đối tượng dễ lọt vào tầm ngắm thần tượng của bạn trẻ vì họ có hào quang trên sân khấu, có cơ hội biểu diễn.

Tuy nhiên, từ một hành vi mang tính “quy luật lứa tuổi” đến việc các bạn biểu hiện niềm đam mê, hâm mộ thế nào lại là một vấn đề cần giáo dục. Khi bạn trẻ sẵn sàng đợi chờ hàng chục giờ, khóc lóc vì không được gặp thần tượng, thấy thế giới như sụp đổ… lại là biểu hiện của bệnh lý. Thần tượng khác với si mê, cuồng tín. Cuồng thần tượng sẽ hành động không suy nghĩ, mê muội, mất kiểm soát cảm xúc và đánh mất chính mình. Từ hâm mộ, bạn trẻ đã biến mình thành nô lệ của thần tượng đó”.

 

Bị thần tượng cưỡng hiếp

Chuyến hành trình đi tìm thần tượng của nữsinh đã diễn ra trong bi kịch. “Lúc em đến được một nam thanh niên rađón và đưa em lên  phòng 701, tầng 7, chung cư A3, hồ Đền Lừ. Cường nóivới em rằng ngồi ở ghế salong đợi anh vì anh đang gội đầu, 5 phút sauCường ra và lấy cốc đi rót nước mời em uống và khóa trái cửa chính vàphòng ngủ”.
 
Vì giường ngủ kê cạnh bàn uống nước nên casỹ Cường đã kêu C.N ngồi trên giường, nhưng nữ sinh này từ chối và nóirằng em ngồi ở ghế cũng được. Cường tiếp tục gạ gẫm nữ sinh rằng: “Em rađây anh cho em xem MV mới anh vừa quay”. Vì hâm mộ giọng hát Cường nênC.N lại gần và xem, không biết rằng mình bị “vào bẫy”
 
 
Kể đến đây, nữ sinh khóc tức tưởi: “Em xemđược 5 đến 10 phút, Cường  bảo em đắp chăn cho đỡ lạnh vì em vừa đi xeôm đến, lúc đó Cường vẫn mặc quần đùi, áo phông. Em từ chối không đắpchăn và ngồi xem, bỗng dưng Cường quàng tay lên vai em lúc em đang xem,em giật mình và hất tay Cường ra và đòi Cường mở cửa cho em về với đoàn.Em quá sợ hãi khi thấy anh ta làm như vậy”.
 
Nhưng, cũng theo lời C.N, nữ sinh 17 tuổikhông thể chống đỡ được sự toan tính suy đồi của Cường. Cường tiếp tụcquàng tay lên người C.N và khống chế em một cách nhanh chóng. Nữ sinhchỉ biết kêu khóc, van xin, song Cường không dừng lại. “Anh ta ghì chặtngười em, giữ chặt hai cánh tay lại không cho em chống cự. Em kêu gào đểmọi người chung quanh đến cứu mình, thì Cường cắn mạnh vào môi em khiếnmôi em bật máu. Anh ta nói nếu không cho anh ta quan hệ thì anh ta sẽdùng dao xé nát quần em ra”.
 
C.N buông xuôi. Sau khi gã ca sỹ thỏa mãndục vọng, nữ sinh chạy vào nhà vệ sinh và khóc tức tưởi. “ Lúc đó em cảmthấy đau đớn và nhục nhã”, C.N nói.
 
Hoảng loạn sau khi bị cưỡng hiếp
 
Mọi chuyện chưa dừng ở đó. C.N kể, Cườngtiếp tục cưỡng ép C.N và nói những lời ngon ngọt “Lần đầu tiên gặp emanh đã rất thích em, có cảm tình với em”. Cho dù nữ sinh than khóc xinbuông tha nhưng Cường vẫn hiếp em lần thứ hai, sau đó, Cường mở cửa chonữ sinh này về. Nam thanh niên dẫn  nữ sinh lên nhà đã đưa em đi bắt xeôm. “Lúc này đoàn đi tham quan đang ở làng cổ Bát Tràng nên một mình emđã bắt xe ôm đến đó và tự trả tiền xe ôm hết 80 ngàn đồng”. 
 
Nữ sinh C.N cho biết thêm, sau khi bị Cườngcưỡng hiếp, em rất hoảng loạn, học hành xuống dốc, sức khỏe giảm sút nênphải đi bệnh viện điều trị. Sự ám ảnh về ngày đó khiến đầu óc của emquay cuồng, điên đảo. Ca sỹ Châu Việt Cường tiếp tục gọi điện, gạ gẫm emđến chỗ Cường ở nhưng nữ sinh này từ chối.
 
Công an quận Hoàng Mai đã nhận đơn tố cáocủa nữ sinh C.N và lấy lời khai. Cơ quan  công an cũng đã đưa nữ sinhnày đi giám định tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
 

Ca sỹ Châu Việt Cường là ai?

Theo nguồn tin từ báo điện tử 2sao.vn thì Châu Việt Cường là ca sỹ trưởng thành từ Hà Nội, sinh năm 1984, từng học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và đã vào Nam với sự giúp đỡ của ca sỹ Lâm Chấn Huy và "ông bầu" của công ty Vĩnh Thuyên và đã cho ra mắt album thứ 3.
 

Đây là ca sỹ theo đuổi dòng nhạc thị trường và có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Liều thuốc yêu, bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuông, tình chết… 

Ca sỹ này thường biểu diễn  sân khấu 126, Trống Đồng, Điểm hẹn Sài Gòn ở TP.HCM.

Theo PLVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.