Sơn nữ sập bẫy tình, suýt làm vợ hờ... “đại gia”

Nổi tiếng xinh đẹp, trẻ trung nơi phố núi huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, “sơn nữ” Hà được bao nhiêu trai làng theo đuổi. Thế nhưng, lưới tình của “đại gia” Nguyễn Đình Kha 35 tuổi (Thạch Hà, T.P Hà Tĩnh) giăng ra khiến sơn nữ sập bẫy.

Thuê xe ôm làm “đại diện” họ nội

Đói khách, 2 lái xe ôm Hoàng Trung Dũng và Trần Mạnh Kiên vẫn cố nán lại bên quán nước chè xanh cạnh ngã tư Hương Khê, T.P Hà Tĩnh đợi. Bất ngờ, một thanh niên ngoài 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao, tiến lại gần ngồi tán chuyện. Gã thanh niên còn hào phóng, đưa ra nhã ý mời hai ông anh “lót dạ” bằng mấy quả ổi cùng cốc rượu quê ngay tại quán.

Rượu vào lời ra. Chàng thanh niên trút bầu tâm sự: “Chẳng dấu gì hai bác, thằng em hiện đang yêu một cô gái quê tận huyện Hương Khê. Ngặt nỗi, vì môn đăng hộ đối nên các bậc cao niên trong họ không đồng ý. Trong khi bố mẹ đẻ đã mất…”. Anh ta ngắt lời, giọng trầm buồn: “Giờ không biết nhờ cậy ai đi dạm ngõ. Hôm nay lại hạn cuối cùng của bên ngoại yêu cầu lên thưa chuyện. Kiểu này, chú đành phải chia tay cô ta mất thôi”.

Thôi, gặp các bác đây, trước lạ sau quen, em mạnh dạn mời hai bác giúp em lên nhà gái thưa chuyện trăm năm. Mọi chi phí em thanh toán “tiền tươi”, gấp chục lần chạy xe ôm mỗi ngày?”. Ông Dũng phản ứng: “Tao tưởng chú em dỡn, nên đùa lại cho vui thôi, không ngờ... ”. Kha cự nự: “Chuyện trăm năm sao em đem ra đùa được. Đây là chuyện lớn, coi như hai bác làm phúc cho thằng em tội nghiệp. Mà có ai thiệt đâu...”.

Tặc lưỡi, 2 bác xe ôm nhận lời. Kha chỉnh trang áo quần cho hai đại diện “bất đắc dĩ”, sắm thêm một mâm cỗ làm lễ ra mắt. Vẫy taxi thẳng tiến về quê ngoại...

“Đại gia” họ.. Sở

Gần 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe đã xuất hiện tại họ nhà gái. Trông thấy chàng rể tương lai dẫn đầu đoàn đại diện lên thưa chuyện, họ nhà gái đón tiếp nhiệt tình. Để phá vỡ không khí của lễ dạm ngõ, nhà gái yêu cầu họ “nhà giai” có ý kiến phát biểu. Sau một hồi đùn đẩy, “ông bác” chú rể liên đứng dậy phát biểu hùng hồn: Mọi chuyện tùy nhà gái sắp xếp.

Buổi ra mắt họ nhà gái thuận lợi, Kha ở lại nhà gái với “tư cách” là chú rễ, còn hai đai diện lên xe về xuôi.

Trên đường về, không nhịn được chuyện bi hài của “thằng cháu” tội nghiệp mồ côi, ông Kiên nghi ngờ: “Làm gì có chuyện khôi hài như thế nhỉ, nếu vậy mai mốt về sống với nhau thì tụi nó tính sao?. Đây không phải là gạt tình thì gạt gì nữa... Chú em này, quả thực là đại cao thủ sát gái”.

Anh lái xe tên Hùng vẫn âm thầm lắng nghe câu chuyện, biết được sự việc gọi điên thông báo cho gia đình nhà cô gái biết để lật mặt chàng rể. Thế nhưng, khi thông báo, nhà gái không tin, lên tiếng chê trách: “Nhìn thấy nhà tui hạnh phúc nên chú mới ác ý bêu xấu chàng rể, đúng là đồ ghen ăn tức ở”.

Thương cô gái tội nghiệp, anh Hùng quyết tìm hiểu thực hư thì té ngửa: Kha đã có một vợ và 2 con nhỏ. Hiện đang là thợ phụ hồ. Hóa ra, tình cờ gặp Hà, nhờ tài nghệ ăn nói và vỏ bọc "đại gia’, Kha đã chiếm trọn trái tim cô sơn nữ vùng quê.

Và, việc chuẩn bị làm “đám cưới” là chiêu bài Kha đã tính, với ý đồ củng cố niềm tin với Hà, sau đó sẽ “móc” tiền gia đình nhà gái.

Mọi chuyện chỉ bị phát giác khi cận kề ngày cưới, Hà đang tất bật đi sắm đồ đám cưới, tình cờ phát hiện Kha quần áo lấm lem, vôi vữa dính đầy, mồ hôi ướt đẫm, khệ nệ khiêng bao tải bì xi măng.

Giáp mặt, Hà ngất lịm, “chú rễ” câm lặng, vỏ bọc “đại gia” bị lật tẩy. Đến lúc này, Hà đau khổ, hối hận nhưng tất cả đã muộn. Cái quý giá nhất của đời con gái đã trao cho anh thợ xây họ Sở. Bố mẹ Hà nghe chuyện đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám làm lớn chuyện, sợ thiên hạ bàn tán.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Theo Trần Nghệ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.