Tai nạn thảm khốc, cháy rụi 2 xe khách giường nằm, ít nhất 14 người chết

Ít nhất 14 người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng sáng 22.5 khi 2 chiếc xe khách giường nằm cháy rụi

Tổng thống Obama công du Việt Nam; Một gia đình 6 người dùng hết 19 triệu tiền nước/tháng?; Bé gái 18 tháng tuổi bị "bỏ quên" ở nhà trọ 1 tháng không ai đến nhận; Xót xa em bé mổ từ bụng mẹ sau tai nạn giao thông ... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Ngoài ra còn nhiều sự vụ được quan tâm khác, Tintuconline điểm lại để độc giả tiện theo dõi:

Tai nạn kinh hoàng, cháy rụi 2 xe khách giường nằm, ít nhất 14 người chết

Thông tin từ báo Thanh niên cho biết, lúc 4 giờ ngày 22.5, trên QL 1 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 xe khách giường năm cháy rụi /// Ảnh: Quế Hà
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 xe khách giường năm cháy rụi - Ảnh: Quế Hà
 
Hai xe khách giường nằm, một xe tải, một xe máy đã va chạm với nhau. Toàn bộ 2 xe khách giường nằm cháy rụi. Tới 6 giờ 30, ít nhất đã có 14 người chết.
 
Tai nạn kinh hoàng, cháy rụi 2 xe khách giường nằm, ít nhất 14 người chết - ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Quế Hà

Báo điện tử Zing.vn đưa tin, sau khi xảy ra tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bình Thuận có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Trong khi đó, công an phong tỏa hiện trường và phối hợp người dân đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

"Gửi con" một tháng không đón: Bắt cóc hay bị bị "bỏ quên"?

Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại nhà trọ của chị Tú – một nhân viên nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng 1 tháng có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, thi thoảng đến thuê nhà nghỉ. Sau vài lần thuê phòng rồi làm quen với chị Tú, người phụ nữ này lấy lý do bận công việc và đưa đứa trẻ về nhà trọ của chị Tú ở sâu trong ngõ trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình) gửi vì lý do nhà đang có việc. Tuy nhiên đến nay đã 1 tháng mà không đến nhận, liên lạc với người này nhiều lần không được.

bé gái 18 tháng
Thông tin về bé gái cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội để tìm lại người thân

Nghi ngờ đây là đứa trẻ bị bắt cóc và có điều bất thường, chủ nhà nghỉ đã hướng dẫn nhân viên cũ của mình ra cơ quan công an trình báo.

Chiều 19/5, công an phường Ngọc Hà cho biết đã tiếp nhận thông tin và hiện tại sự việc đang được tiến hành xác minh. Hiện công an phường đang làm hồ sơ trình lên cấp quận và xin ý kiến lãnh đạo rồi sẽ cung cấp thông tin vụ việc cho báo chí.

“Cãi lời” mẹ chồng, người phụ nữ bị chồng đánh đến xảy thai vì tội hỗn láo

Ngày 20/5, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc chị Võ Thị Thu S. (34 tuổi, ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) bị chồng bạo hành khiến bào thai 3 tháng tuổi bị hỏng.

Theo lời chị S., cách đây 2 ngày, trưa 18/5, trong lúc đang bận bán thịt, bà Võ Thị Lựu (mẹ chồng chị S.) có yêu cầu chị S. vào nấu cơm cho một người con rể của bà Lựu ăn. Do đang bận nên chị S. nhờ mẹ nấu cơm giúp. Lời qua tiếng lại giữa mẹ chồng nàng dâu nên bà Lựu về nói lại với anh Võ Tấn An (40 tuổi, chồng chị S.).

Bị chồng đánh dã man, một phụ nữ bị sảy thai - Ảnh 2.

Đến khoảng 22 giờ ngày 19/5, sau khi đi nhậu về, anh Võ Tấn An nhắc lại chuyện cũ và đuổi đánh chị S. vì cho rằng chị hỗn láo, không chịu nấu cơm ăn. Anh An đã dùng thanh sắt dài 1,5m đập vào đầu, người chị S.khiến máu me bê bết…

Sau khi được giải cứu, chị được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu. Chị S phải 5 mũi trên đầu, bị bầm tím khắp người và đau xót hơn là chị S. còn bị sảy thai 3 tháng tuổi.

Thực hư chuyện 'người tình tin đồn’ của ca sỹ Mỹ Tâm đang gánh nợ ngàn tỷ

Gần đây “người tình tin đồn” một thời của ca sỹ Mỹ Tâm  - ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương, đã “lộ” những khoản nợ khủng khiến dư luận giật mình.

Người tình Mỹ Tâm, Dương Ngọc Minh, vua thủy sản, thủy sản, thủy sản Hùng Vương

Cụ thể, tiền lãi phải gánh của Hùng Vương đang tăng lên chóng mặt. Hơn nữa, cũng giống như Quốc Cường Gia Lai của mẹ con Cường đô la, Hùng Vương đang gặp áp lực với nợ ngắn hạn. Tổng vay ngắn hạn và trái phiếu đến hạn tại Hùng Vương là 3.170 tỷ đồng.... (Xem chi tiết tại đây)

Theo đánh giá của Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Hùng Vương liên tục âm qua các năm cho thấy hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả và công ty hầu như không có khả năng tài trợ cho các dự án đầu tư mới bằng nguồn lực bên trong công ty.

Xót xa em bé mổ từ bụng mẹ sau tai nạn giao thông

Tối 15/5, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thuỵ đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa một xe máy do anh Cao Đức Dương (SN 1986) điều khiển va chạm với xe ô tô 4 chỗ.

Điều đáng nói là anh Dương chở theo 2 con nhỏ và người vợ mang bầu 8 tháng. Hậu quả, chị Cúc vợ anh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. 2 cháu nhỏ cũng bị chấn thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng.

xot xa em be mo tu bung me sau tai nan giao thong - 1
"Thai nhi" được mổ cấp cứu khẩn cấp từ bụng mẹ bị tai nạn đã dần bình phục

Do tiên lượng tình trạng sức khỏe của chị Cúc rất xấu, các bác sỹ phải phẫu thuật cấp cứu lấy thai nhi. Rất may bé trai nặng 2,1kg, dù sinh non nhưng kết quả thăm khám cho thấy bé mạnh khỏe, phát triển bình thường.

Người được phân công trực tiếp chăm sóc cháu bé cho biết có một vài dấu hiệu sang chấn ở phía sau gáy phải (do mẹ va đập vì TNGT) nhưng chưa có biến chứng nào đáng kể. Rất may, cháu bé sinh ra được chăm sóc tốt, sức khỏe đang dần bình phục. Tuy nhiên thông tin mới nhất được biết mẹ bé đã tử vong, bố cháu vẫn đang hôn mê ...

Theo kết quả xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu của anh Dương lên tới 192,5ml/100ml máu. Đây là bài học đau xót, là lời cảnh tỉnh với những người uống rượu khi tham gia giao thông.

Tổng thống Obama công du Việt Nam

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam từ rạng sáng ngày 23 đến ngày 25/5 tới là thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần qua. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là biểu tượng cho mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển giữa hai quốc gia còn khác biệt.

Được biết, ngoài chiếc Air Force One chở ông Obama và chuyên cơ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, dự kiến sẽ có 800 người tháp tùng đi trên 2-3 chuyên cơ khác đến Nội Bài vào rạng sáng 23/5. Khi tới Hà Nội, đoàn của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ở trong các khách sạn như JW Marriott, Hilton, Intercontinental, Metropole, Grand Plaza...

Obama tham Viet Nam: Chi mat vu My duoc mo cua xe hinh anh 2
Không lực Mỹ đã có mặt từ nhiều ngày trước để vận chuyển chuyên cơ và các loại phương tiện xuống sân bay Nội Bài phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Hiện mọi công tác chuẩn bị đón đoàn Tổng thống Mỹ ở các khách sạn trên đã sẵn sàng. Vấn đề an ninh được ưu tiên hàng đầu, do vậy, khách muốn đặt phòng ở các khách sạn trên vào dịp này cũng không hề đơn giản.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến TP HCM vào trưa ngày 24/5 và có các hoạt động ở đây cho đến sáng ngày 25/5 trước khi rời đi Nhật Bản để udự hội nghị thượng đỉnh G7.

Theo dõi thêm tại đây: Toàn cảnh Tổng thống Obama công du Việt Nam

Parkson đóng cửa

Năm 2005, Parkson mở trung tâm thương mại đầu tiên tại TP HCM. Sau 6 năm, con số mà Lion sở hữu ở Việt Nam là 10 trung tâm, với 2 địa chỉ tại Hà Nội, tọa lạc tại những khu vực đông đúc và nổi bật nhất của thủ đô. Ở TP HCM, năm 2011, khi mở trung tâm Parkson Paragon ở đường Nguyễn Lương Bằng, Lion từng kỳ vọng sẽ giữ được sự sầm uất tại nơi đây đến 19 năm. Thế nhưng, chỉ 5 năm sau, 2 đơn vị của Parkson - một ở Hà Nội, một ở TP HCM phải đóng cửa với cùng một kịch bản vội vàng như đánh úp đối tác.

thời trang, đóng cửa, trung tâm thương mại cao cấp, Việt Nam, nhà hàng, Hà Nội, thời trang

Theo báo cáo tài chính của Parkson, doanh thu 3 tháng cuối cùng năm 2015 của các trung tâm đã giảm 12%, chỉ đạt mức 103 triệu USD. Mặc dù kết quả này đến từ việc Parkson vừa mở cửa một số địa điểm mới tại Malaysia và Myanmar, kéo theo việc phải chịu lỗ đầu tư ban đầu, nhưng cũng có lý do từ việc kinh doanh kém hiệu quả tại một số thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam.

Trong vụ việc đóng cửa trung tâm tại Keangnam Landmark, Parkson thừa nhận sự ảm đạm về kết quả kinh doanh là nguyên nhân chính khiến ông lớn này từ bỏ việc kinh doanh tại đây. Kể từ khi mở cửa năm 2011, hoạt động kinh doanh của Parkson Landmark chưa một ngày đạt được doanh thu theo như kế hoạch đề ra , thậm chí các đối tác cũng chịu thua lỗ.

Máy bay Ai Cập chở 69 người mất tích

Một máy bay chở 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng nay 19/5 khi đang trên đường từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập).

Lần cuối cùng máy bay này còn xuất hiện trên màn hình radar là ở không phận Hy Lạp. Được biết máy bay này cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở Paris lúc 23h09 theo giờ địa phương và theo thông tin ban đầu máy bay này biến mất khỏi màn hình radar lúc 2h45 sáng nay khi đang ở độ cao khoảng hơn 11km và cách không phận Ai Cập khoảng 136km nghĩa là khoảng 10 phút bay nữa.

[Cập nhật] Đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ máy bay chở 66 người mất tích - Ảnh 1.
 Thân nhân hành khách trên MS804 nóng lòng chờ tin

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không dân dụng Ai Cập nói quân đội nước này nhận được tín hiệu khẩn cấp từ MS804 vào 4h26 (2h26 GMT). Trong khi đó, nhân viên kiểm soát không lưu Hy Lạp nói có trao đổi với phi công MS804 khi phi cơ bay qua không phận Hy Lạp. Phi công không thông báo về rắc rối nào.

Khu vực máy bay mất tích giáp với Hy Lạp. Hiện, lực lượng cứu hộ Ai Cập đã được triển khai, và đang làm việc với phía Hy Lạp để tìm kiếm máy bay.

Sốc: Một gia đình 6 người dùng hết 19 triệu đồng tiền nước/tháng?

Đó là gia đình ông Trần Công Ứng ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, gồm 6 người là vợ chồng bà, vợ chồng người con trai và hai cháu nhỏ. Khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 4/2016, ông đã choáng váng khi số tiền phải đóng lên tới 19 triệu đồng, tương đương 1.000 m3 nước - số nước bằng tổng số nước gia đình đã sử dụng trong 4 năm qua cộng lại.

Trước đó, ông Ứng cho biết gia đình ông trung bình mỗi tháng chỉ sử dụng khoảng 90-100m3 nước, tính ra độ hơn 200.000 - 300.000 đồng mỗi tháng. Có một vài tháng phao trong bể bị hỏng thì tiền nước cũng chỉ lên cùng lắm đến hơn 1 triệu/ tháng mà thôi.

Vụ đơn nước 19 triệu đồng: Hé lộ thông tin đau xót! - Ảnh 1.
 Ông Ứng đang chỉ cho PV xem đồng hồ nước của gia đình.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông báo về tiền nước, gia đình bà đã lên Hợp tác xã gặp lãnh đạo đơn vị để hỏi và giải quyết nhưng đến nay, đã có hơn 5 cuộc gặp diễn ra nhưng vẫn không được giải quyết chính đáng.

Phía Hợp tác xã giữ nguyên quan điểm không sai mà cái này thuộc về trách nhiệm của gia đình bà và họ cho rằng việc hóa đơn tiền nước tăng đột biến là do vỡ đường ống nước hoặc do bể nước, phao nước có vấn đề...

Châu Âu sẽ biến mất vào năm 2016?

Đó là một trong những lời tiên đoán của bà Baba Vanga (1911-1996) - nhà tiên tri mù nổi tiếng nhất thế giới khiến nhiều người hoang mang.

Những lời tiên tri khủng khiếp sẽ xảy ra vào năm 2016? - Ảnh 2.
Châu Âu đứng trước nguy cơ xóa sổ trong lời tiên tri ma mị của Vanga?

>>  Những lời tiên tri khủng khiếp sẽ xảy ra vào năm 2016?

Cụ thể, khi Vanga còn sống từng nói: "Năm 2016: Châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống… Cho tới cuối năm 2016, châu Âu mà chúng ta biến đến sẽ không còn tồn tại, khi toàn bộ cư dân lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống…”

Hiện chưa thể biết những lời tiên đoán đó có thực sự xảy ra hay không nhưng cũng đã khiến không ít người bán tín bán nghi và lo lắng.

Trùm ma túy thế giới đốt 44 tỉ sưởi ấm cho con

Ngày 12.5, tiết lộ trên tạp chí Business Insider của Mỹ, con trai của trùm ma túy Colombia khét tiếng nhất thế giới Pablo Escobar - Juan Pablo Escobar, 38 tuổi (đổi tên thành Sebastian Marroquin) cho biết anh được lớn lên trong xa xỉ cực độ và bạo lực đẫm máu triền miên của tội phạm ma túy.

Chuyện trùm ma túy thế giới đốt 44 tỉ sưởi ấm cho con - 1

Trùm ma túy chụp cạnh con trai Juan Pablo.

Cha của Marroquin – “vua ma túy” từng cung cấp 80% lượng cocain toàn cầu và thu về doanh thu mỗi tuần 420 triệu USD. Gia đình ông sống ở một nơi hẻo lánh ở vùng núi Medellin khi em gái Manuela mắc chứng giảm nhiệt đột ngột. Lúc đó, trùm ma túy đã đốt hơn 2 triệu USD (khoảng 44 tỉ đồng) tiền mặt để giữ cho nhà ấm áp trong mùa đông.

Marroquin cũng chia sẻ ông thường bị cha mình bịt mắt và di chuyển chỗ ở cứ sau 48 giờ ở 15 địa điểm bí mật khác nhau tại Medellin. Trùm ma túy không muốn con cái mình biết hiện gia đình đang ở đâu. Khi tới căn nhà đã định, trùm ma túy sẽ hỏi con cái nhớ gì về đặc điểm căn nhà này hay không. Nếu Marroquin và các chị em khác trả lời đúng, ngay lập tức ông trùm Pablo sẽ tiêu hủy chỗ trú ẩn và chuyển địa điểm…

Xót thương bé trai kháu khỉnh biến dạng vì căn bệnh khó chữa

Từ một cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, ngoại hình bé Vũ Thái (trú tại ngõ 43 Lê Đại Hành, Hà Nội) đã bị biến dạng và gặp những biến chứng khó lường khiến ai nấy đều xót xa. Năm nay mới chỉ 8 tuổi nhưng Thái đã là bệnh nhi có "thâm niên" điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương hơn 4 năm nay vì mắc phải căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Được biết 3 năm đầu đời, Thái hoàn toàn khỏe mạnh, lớn lên bình thường và đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng đến năm bé 3 tuổi, gia đình phát hiện ra trên cơ thể bé có những vết thâm tím trên da, chảy máu chân răng rồi sau đó đi ngoài ra phân đen, máu tươi, ốm sốt không rõ nguyên nhân... Và khi nhập viện kiểm tra thì phát hiện cháu mắc phải căn bệnh quái ác.

 Căn bệnh đã khiến bé Vũ Thái biến dạng khiến nhiều người không còn nhận ra cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu ngày nào.
Căn bệnh đã khiến bé Vũ Thái biến dạng khiến nhiều người không còn nhận ra cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu ngày nào.

Dù đã chạy đôn chạy đáo chạy chữa khắp các viện nhưng bệnh không thuyên giảm mà còn chuyển biến nhanh. Chỉ sau vài tháng phát bệnh, bé Vũ Thái đã biến dạng không ngờ khiến họ hàng, chòm xóm không ai còn nhận ra. Khuôn mặt và thân hình ngày một phì ra do phải điều trị bằng hóa chất, tuyến lông phát triển bao khắp cơ thể, da bé ngày một tím tái với những vết thâm đen lan rộng.

Các bác sĩ chẩn đoán, hiện bệnh của bé đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, gần như không thể có khả năng chữa khỏi... (Chi tiết xem thêm tại đây).

V.K (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet

chuyện ấy

nóng trong tuần

thần dược

Obama đến Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.