Trâu điên húc nhiều xe máy giữa phố, 10 người nhập viện

Vào khoảng 15h ngày 12/3, tại làng 50 - Pleiku Róh (phường Yên Đổ, TP.Pleiku, Gia Lai) xuất hiện một con trâu đang hoảng loạn chạy trên đường, khi gặp người thì lao vào húc.

Vào khoảng 15h ngày 12/3, tại làng 50 - Pleiku Róh (phường Yên Đổ, TP.Pleiku, Gia Lai) xuất hiện một con trâu đang hoảng loạn chạy trên đường, khi gặp người thì lao vào húc.

Nhiều người đang chạy xe máy phải vứt xe trèo lên hàng rào hoặc cây gần đó để thoát nạn; những người không kịp chạy liền bị trâu điên húc chấn thương nặng. Các thanh niên trong làng đã dùng gậy, đá để xua trâu điên ra xa khu dân cư.

Trong quá trình truy đuổi, nhiều người bị trâu điên húc gãy chân, tay phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Nga bị húc vào bụng, anh Quang gãy chân và trật xương bánh chè, anh Phạm Thanh Huy gãy ngón tay...

Trâu điên bị khống chế.

Sau đó ông Nguyễn Đình Tiến - Chủ tịch UBND TP.Pleiku - có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác vây bắt con trâu với sự tham gia của hàng trăm người gồm dân làng, lực lượng công an phường, cảnh sát cơ động...

Sau gần 6 giờ đuổi bắt, đến khoảng 20h tối cùng ngày, người dân đã buộc dây vào cổ, cột 4 chân con trâu. Anh Nguyễn Hùng Lân cho biết con trâu này không phải của người trong làng và không ai biết chủ nhân của nó.

Trâu điên đã làm 10 người bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP.Pleiku và bệnh viện tỉnh Gia Lai. Riêng anh Quang bị gãy chân, rơi xương bánh chè phải chuyển vào TP. HCM điều trị.

Sáng 13/3, hàng chục người hiếu kỳ tập trung xem trâu điên.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.