Phụ huynh trường quốc tế đội rét nhặt rác lúc sáng sớm

Những bức ảnh ghi lại cảnh phụ huynh một trường Nhật Bản ở khu vực Mỹ Đình nhặt rác lúc 6 giờ sáng trong cái rét đầu đông khiến nhiều người thán phục.

Những bức ảnh ghi lại cảnh phụ huynh một trường Nhật Bản ở khu vực Mỹ Đình nhặt rác lúc 6 giờ sáng trong cái rét đầu đông khiến nhiều người thán phục.

Hình ảnh đội rét nhặt rác vào lúc 6h sáng của phụ huynh trường Nhật ở Mỹ Đình khiến nhiều người cảm phục. Ảnh TL
Hình ảnh đội rét nhặt rác vào lúc 6h sáng của phụ huynh trường Nhật ở Mỹ Đình khiến nhiều người cảm phục. Ảnh TL

Những hình ảnh đẹp này được người dân sống cạnh ngôi trường ghi lại với lời bình: “Ảnh này em chụp lúc 6h sáng nay ở Trường Nhật Bản Hà Nội, khu Mỹ Đình. Trường này mỗi năm đều tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại sân cỏ kia, năm nay do mưa to nên không kéo dài tới tối mà kết thúc chiều qua.

Sau khi các đơn vị cung cấp lều bạt, sân khấu... chuyển đồ đi đêm qua, thì sáng nay phụ huynh học sinh đến sớm nhặt nốt rác còn lại, 6 rưỡi thì xong và họ chào giáo viên để về đi làm. Cho nên Nhật Bản sạch sẽ chả phải chuyện lạ”.

Facebooker Nguyễn Thị Minh Tâm cung cấp thông tin: “Ở Nhật, khi ra đường mà thấy rác thì người dân sẽ tự động nhặt để vào nơi quy định. Nếu dắt chó đi dạo mà chó vệ sinh ra đường thì chủ sẽ hót và cho vào túi để mang về nhà mình vứt nhé”.

Nhặt hết rác sau 30 phút và trả lại sân thể dục sạch bong phụ huynh mới về đi làm. Ảnh TL
Nhặt hết rác sau 30 phút và trả lại sân thể dục sạch bong phụ huynh mới về đi làm. Ảnh TL

Anh Lê Chiến, một người từng tham gia lễ hội này từ các năm trước cho biết: “Ý thức và môi trường sẽ tạo ra điều tuyệt vời này, đó là lễ hội văn hóa Nhật Bản, năm nào mình cũng tham dự có rất nhiều người Nhật và người Việt, nhưng theo quan sát của mình thì gần như rất ít rác còn lại vì mọi người đến tham dự ai cũng có ý thức vứt rác đúng nơi quy định, và họ cũng để rất nhiều thùng rác xung quanh nên cũng rất tiện để ko vứt bừa bãi”.

Việc làm nêu trên của phụ huynh Nhật được nhiều người phân tích và cho rằng hành động đó gần như đối lập với hành vi xả rác tùy tiện ra đường, ra khu vực công cộng của không ít người Việt.


Hình ảnh lễ hội tại sân trường được tổ chức vào chiều 30/10. Ảnh L. Chiến
Hình ảnh lễ hội tại sân trường được tổ chức vào chiều 30/10. Ảnh L. Chiến

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ý thức bảo vệ môi trường của người Việt cũng đã tăng dần. Chị Lan Nguyễn cho rằng: “Em thấy chả phải cứ là Nhật đâu ạ. Đi các chùa em thấy Yên Tử là sạch nhất, vì cứ một đoạn lại có thùng rác, lại có biển không vứt rác lung tung. Người dân nhìn thấy cũng không nỡ lòng nào mà vứt rác ra ngoài cả. Nếu ở đâu cũng như vậy thì tốt quá”.

Theo GĐXH

người Nhật

giữ vệ sinh chung

ý thức công cộng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.