- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dõng dạc giảng cho người yêu "nước mía không tốt bằng dừa", chàng trai thích ra vẻ chuyên Hóa nhận về cái kết ê chề
Nước mía hay nước dừa tốt hơn? Câu trả lời của anh chàng chuyên Hóa sẽ khiến cho nhiều người phải phì cười.
Nước mía hay nước dừa tốt hơn? Câu trả lời của anh chàng chuyên Hóa sẽ khiến cho nhiều người phải phì cười.
Đã có muôn vàn tình huống oái oăm về
những anh bạn trai "nhiều chữ" và mong muốn chứng tỏ mình bằng cách "phổ
cập kiến thức" cho bạn gái. Nhưng anh chàng chuyên Hóa trong câu chuyện
dưới đây lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì trót thể hiện hơi quá
đà…
Mới đây, một bạn nữ đã đăng tải hình ảnh chụp lại cuộc nói chuyện với người yêu của mình lên mạng xã hội. Sẽ chẳng có gì đâu nếu đây chỉ là chuyện "hôm nay em ăn cái này, em uống cái kia". Nhưng không, đó lại là một bài giảng từ chàng trai luôn tự hào rằng mình rất giỏi Hóa.
Chắc hẳn cô gái đã chụp ảnh cốc nước mía mà mình vừa mua để khoe bạn trai. Nhưng thay vì hỏi han hay tiếp tục nói chuyện phiếm, anh chàng lại có hẳn một bài giảng về việc "nước mía không tốt bằng dừa".
Và để khẳng định thêm về sự quan tâm bạn gái hết mực của mình, chàng khuyên "glucozo nuôi cơ thể và mantozo tích thành mỡ thừa". Có cô gái nào mà không sợ mỡ thừa, sợ béo bụng? Và có cô gái nào nhìn những glucozo, sacarozo, mantozo kia mà không hoa mắt chóng mặt? Thế nên, nhân vật chính trong câu chuyện trên cũng phải thốt lên một câu: "Tôi xin cạn lời".
Thế nhưng, nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì đã chẳng có gì đáng nói. Đáng thương cho chàng trai làm sao, kiến thức của anh hình như lâu chưa dùng đến nên đã có chút sai sai ở đây rồi. Bên dưới, các "chuyên gia" thật sự trong lĩnh vực Hóa học đã vào phản pháo kiến thức có phần sai lệch của anh chàng.
Facebook H.K.T chia sẻ: "Cựu chuyên Hóa đây. Và bạn sai rồi nhé. Saccarozo và mantozo là đồng phân. Sacca thủy phân ra glu và fruc. Sản phẩm cuối cùng để cơ thể hấp thụ thường là glucose. Nên 1 phần fruc (sau khi qua gan) sẽ thành glu cho tế bào, phần ít sẽ có thể thành triglycerides. Đúng là gốc gác của mỡ, nhưng mà "tích mỡ thừa" là do thừa calo. Hết, không phải do cái đường gì cả. Nếu có do, thì do cơ thể chuyển hoá đường có vấn đề thôi."
Có một số người cũng chẳng cần biết gì mà sacca, manto, glu hay fruc hết. Facebook N.P.D chỉ biết: "Vấn đề là dừa đắt hơn mía. Nói vậy thôi chứ nước dừa ngon bỏ xừ. Tôi cũng thích nhưng không vác về được. Về còn bổ đôi ăn cả cùi dừa nữa hoặc cho vào cốc rồi cho thêm đá, vừa uống nước vừa ăn cùi, ngon."
Vậy đâu mới là câu trả lời đúng cho cô gái và các chị em? Và đâu mới là loại nước uống tốt hơn trong hai loại?
Thật ra, nước dừa hay nước mía lại có những tác dụng tốt hơn với sức khỏe tùy vào thời điểm. Hàm lượng glucozo trong nước dừa cực thấp, chủ yếu là các vitamin và các chất điện giải, dùng trong trường hợp giải khát, tuy nhiên không có giá trị về mặt năng lượng, thường được dùng để giảm huyết áp và hạ đường huyết trong máu.
Còn nước mía, do hàm lượng đường cao, nên ngoài việc giải khát ra, còn mang lại 1 chút calo và ổn định lượng đường trong máu và chống tụt huyết áp.
Thế nên, các chị em hãy cứ yên tâm lựa chọn loại nước uống mà mình yêu thích nhé!
-
Yêu6 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu9 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu13 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu16 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu17 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.