- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chú rể qua đời vì tai nạn giao thông, cô dâu vẫn tổ chức đám cưới một mình
Chú rể Cao P.T. (22 tuổi) đã ra đi do tai nạn giao thông trước ngày cưới 1 tháng và cô dâu vẫn quyết tổ chức lễ cưới như đã định.
Trong đám cưới điễn ra ngày 22/5 vừa qua, cô dâu A.T. mặc
một chiếc áo dài đỏ với nụ cười trên môi. Đám cưới diễn ra trước sự chúc
phúc của quan viên 2 họ và bạn bè.
Tuy nhiên điều đặc biệt là trong đám cưới ấy chỉ có một mình cô dâu đón nhận lời chúc mừng của người thân 2 bên bởi chú rể đã mất cách đây 1 tháng.
Trong buổi chiều định mệnh khi anh đang chạy xe qua đón cô dâu thì không may gặp phải tai nạn giao thông, khi ấy anh vẫn đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, vẫn khoác trên mình bộ quân phục của người lính cụ Hồ.
"Đợt đó, anh T. được về nhà một ngày để khám sức khỏe ở tỉnh đội Long An. Chiều hôm đó trên đường qua nhà đón tôi, chẳng may gặp tai nạn.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là anh ấy hết nghĩa vụ và chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đám cưới mà không ngờ lại xảy ra sự việc này", A.T. tâm sự trong nghẹn ngào.
Cả hai đã hứa hẹn và xây dựng cuộc sống tương lai với những ước mơ hoài bão nhưng rồi đã anh bỏ cô mà đi mãi mãi.
A.T. chia sẻ thêm: "Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới sau khi anh ra quân nhưng tai nạn ấy đã mang anh đi mãi.
Nhưng tôi vẫn xin gia đình được tổ chức đám cưới như đã hứa với anh. Tôi đã thuê thợ nhiếp ảnh để làm một bộ ảnh cưới của hai đứa, điều mà chúng tôi chưa kịp thực hiện khi anh còn sống.
Hiện tại sau đám cưới, tôi đã về bên nhà anh sống để tiện bề chăm sóc cho bố mẹ anh và chờ ngày chào đón đứa con - kết quả tình yêu của 2 đứa chào đời".
"Hôm diễn ra đám cưới quả là một ngày hạnh phúc, nhưng rồi tôi vẫn về nhà một mình, không có chồng bên cạnh, đến lúc thức giấc cũng chỉ mình tôi trong căn phòng trống.
Anh ấy đã là bờ vai vững chãi dắt tôi đi qua những chặng đường chúng tôi từng bước chung, luôn động viên an ủi tôi trong mọi hoàn cảnh.
Lúc nào tôi cũng nghĩ anh vẫn còn đây, vẫn dõi theo tôi trong từng hành trình, giúp tôi vượt qua khó khăn thử thách của cuộc sống" – Cô dâu A.T. tâm sự.
Sau khi chia sẻ, câu chuyện tình yêu cảm động trên đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Những lời chia sẻ thể hiện sự khâm phục của mọi người với quyết định của A.T. và rất nhiều lời chúc mong cô gái vượt qua nỗi đau để sống vui vẻ, hạnh phúc.
Hầu hết mọi người đều dành cho cô gái những lời động viên, mong cô mạnh mẽ vượt qua cú sốc lớn này. K.K. bày tỏ: "Khâm phục chị quá! Mạnh mẽ lên chị nhé, chúc chị thật hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong chặng đường sắp tới".
"Đọc xong câu chuyện mà mình không sao cầm được nước mắt. Thật mạnh mẽ cô gái nhé. Tất cả vì thiên thần của 2 người sắp chào đời. Anh ấy sẽ luôn dõi theo 2 mẹ con bạn", tài khoản Q.A. chia sẻ.
Dù không có chú rể bên cạnh nhưng A.T. vẫn nở nụ cười vì cô tin ở nơi xa, anh vẫn luôn dõi theo cô. Cùng xem lại những hình ảnh của A.T. trong ngày cưới:
Theo Kênh 14
-
Yêu28 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu20 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu23 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.