Cô gái bị bạn trai tát 2 cái đau điếng vì mặc váy đi làm

Sau gần một năm yêu tha thiết chàng trai gia trưởng, độc đoán, cô gái không nhận được gì ngoài "vị đắng" từ 2 cái tát đau điếng và ly nước hắt vào mặt.

Sau gần một năm yêu tha thiết chàng trai gia trưởng, độc đoán, cô gái không nhận được gì ngoài "vị đắng" từ 2 cái tát đau điếng và ly nước hắt vào mặt.

Một thiếu nữ mới đây gây chú ý khi viết những dòng chữ tiếc nuối, kể về chuyện tình gần một năm với chàng trai cô yêu tha thiết.

Câu chuyện "Hai cái tát, một ly nước vào người vì lý do mặc váy" đăng trên diễn đàn Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Cô gái bị bạn trai tát 2 cái đau điếng vì mặc váy đi làm - Ảnh 1.

Câu chuyện tình buồn của cựu sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

 Theo đó, nữ chính và bạn trai quen nhau được gần một năm. Mối tình của họ chưa lúc nào bình yên, thường cãi nhau chỉ vì những chuyện không đâu.

Chàng trai là người gia trưởng, độc đoán, mọi chuyện đều phải làm theo ý anh. Từ ngày bắt đầu yêu, cô gái bị nửa còn lại cấm giao lưu với bạn bè, đặc biệt là con trai.

Anh rất hay ghen. Thiếu nữ gặp gỡ bạn thường phải trốn hoặc nói dối, đi một mình. Những lần bạn bè hỏi về anh, cô đều bảo người yêu bận việc. Sau tất cả, chỉ một mình cô buồn vì điều đó.

Nữ chính chưa bao giờ dám rủ bạn trai đi chơi cùng bạn bè. Anh cũng chưa lần nào chủ động mời cô đi cà phê, uống nước...

Cô cho rằng người yêu mình không phải dạng hẹp hòi, song anh là vậy. Có chăng chỉ là đám bạn anh hội họp và cô nhân cơ hội đó được đi. Những ngày lễ, anh không một tin nhắn chúc mừng, không một món quà, bó hoa.

Dịp Valentine, chàng trai hứa đi làm về sớm để đưa cô đi chơi. Song anh không về, cũng không gọi điện, không nhắn cho cô một tin.

Cô chờ đến ngủ quên lúc nào không biết. Sau những gì anh đối xử, cô chưa từng oán trách hay đòi hỏi ở nửa kia điều gì.

Thiếu nữ cho rằng người yêu thật sự tàn nhẫn với mình. Những lần cãi nhau, anh đều chửi mắng. Cô vẫn cho qua và nghĩ rằng đó là thói quen của anh. Cô càng nặng lòng, nhân nhượng thì anh lại càng coi cô không ra gì.

Cho đến một hôm, cô mặc váy đi làm, anh bắt đầu gây sự.

Bạn trai cấm cô mặc váy đi làm. Anh lăng mạ, xỉ nhục, cô im lặng. Anh còn kiếm chuyện, ném ly nước và những món đồ cô mua trong nhà. Cô khóc, trách móc anh. Cãi nhau, anh tát cô một cái, rồi thêm một cái nữa.

Nữ chính nghẹn ngào trong nước mắt, hỏi anh một năm qua anh cho cô được những gì. Chưa một lần anh tốt với cô.

Anh đi làm, bạn gọi lúc nào anh cũng về, còn với cô thì không. Cứ thế cãi nhau, thêm một ly nước anh đang uống dở tạt vào người cô.

Lúc này, thiếu nữ chỉ biết khóc. Cô cho rằng mình không hối hận vì yêu mà tiếc nuối bởi mất đi quá nhiều.

Yêu anh, cô phải cắt xén đi của bao nhiêu người. Cô ít bạn bè hơn, ít về nhà hơn. Cuối cùng, cô lại ngồi đây khóc vì anh.

Thiếu nữ chia sẻ những dòng tâm sự của mình với mong muốn chàng trai biết rằng cô đã từ bỏ tình yêu này. Bởi người như anh sẽ không hối hận về những việc mình làm, hay cái tát anh dành cho cô.

Dù chưa biết sự thật phía sau câu chuyện tình buồn của cô gái, phần lớn dân mạng vẫn đồng cảm với nhân vật chính và chê trách chàng trai phụ bạc. Họ cho rằng một người như vậy không đáng để thiếu nữ hy sinh và yêu thương.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định cô gái đã sai lầm, dại dội khi tin vào người con trai như vậy.

Nguyễn Dương (21 tuổi, nhân viên kinh doanh) nhận định ở bên cạnh người đàn ông gia trưởng, độc đoán, thiếu nữ sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Yêu mấy anh chàng như vậy rất mệt mỏi.

Dương khuyên cô gái nên sớm kết thúc mối tình này. Bởi thời gian đã đủ lâu để hiểu nhau, nếu cứ cố chấp yêu, cô sẽ là người chịu thiệt thòi.

Thanh Hương (23 tuổi, Hà Nam) bày tỏ người sai lầm là cô gái, không phải chàng trai trong câu chuyện.

Nữ chính đã tự ngược đãi bản thân. Không một ai yêu và duy trì mối quan hệ với người như vậy. Nói cách khác, cô gái đang không coi trọng cha mẹ và những người yêu thương mình.

"Không một ai có quyền coi thường bạn. Đồ đạc bỏ mồ hôi công sức ra không biết bảo vệ, đến thân thể cha mẹ sinh ra bị người ta chà đạp cũng không biết kháng cự.

Người con gái như vậy sẽ khổ hết lần này đến lần khác thôi", Hương cho hay.

Theo Zing


bạo lực

bạn trai

vũ phu

người yêu yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.