- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhờ "Bạn muốn hẹn hò", cặp đôi thất lạc 4 năm bất ngờ gặp lại, cưới về rồi yêu tiếp
Mất liên lạc suốt 4 năm, cặp đôi Trang Thoa - Tấn Tài ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau cho tới khi cả hai cùng tham gia vào chung một group do chương trình Bạn muốn hẹn hò lập nên.
Mất liên lạc suốt 4 năm, cặp đôi Trang Thoa - Tấn Tài ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau cho tới khi cả hai cùng tham gia vào chung một group do chương trình Bạn muốn hẹn hò lập nên.
Chương trình Bạn muốn hẹn hò không chỉ giúp các cặp đôi có cơ hội tìm hiểu nhau trên sóng truyền hình mà đơn vị sản xuất còn thành lập một group trên Facebook cho những nam thanh – nữ tú độc thân có cơ hội làm quen.
Và cũng nhờ trang Facebook này mà có không ít các cặp đôi có cơ hội tìm hiểu, hẹn hò và đi đến hôn nhân. Đặc biệt có những trường hợp các đôi từng mất liên lạc với nhau nhưng nhờ group đã giúp kết nối họ lại một lần nữa như đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Trang Thoa (23 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (27 tuổi).
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi Thoa còn đang là cô sinh viên năm nhất ngành Y tại trường Cao đẳng Quốc tế Nam Việt. Còn Tài khi đó đã đi làm, ở trọ gần trường của cô gái.
Quanh trường của Thoa có những quán nước cho sinh viên, đôi lần Thoa cùng bạn bè tới đây và nhiều lần vô tình gặp Tài ở đó. Qua những cuộc gặp gỡ, nói chuyện, cả hai dần trở nên thân quen lúc nào không biết.
Cặp đôi Trang Thoa - Tấn Tài.
Thời gian đầu mới quen, cả hai khi đó đều không có điều kiện, không xe, không điện thoại xịn để dùng Facebook hay Zalo, chỉ có thể gặp gỡ nhau mỗi lần Thoa đi học.
Cũng chính vì lý do không có điều kiện đó mà cả hai dù trong lòng có chút tình cảm nhưng cũng không dám ngỏ lời. Để rồi chẳng bao lâu sau, Thoa và Tài để vuột mất tình yêu khi Thoa đột ngột nghỉ học do hoàn cảnh gia đình và chuyển vào TP.HCM làm việc.
Thuở ấy, hai người không có cách nào để liên hệ với nhau khi người thì có điện thoại, người lại không nên đành chấp nhận lạc mất nhau. Suốt 4 năm không gặp, không liên hệ, cả hai ngỡ như rằng đã quên mất đối phương, Thoa chia sẻ: “Mình cũng chẳng nhớ nhung gì về anh ấy. Chỉ biết là mất liên lạc luôn, rồi mình có quen người khác. Anh cũng vậy. Do nhỏ quá không biết gì cả nên cũng không mong ngóng. Đôi lúc nghĩ anh ấy có khi có vợ con cả rồi.”
Sau 4 năm hoàn toàn không biết chút thông tin gì về người kia, cả hai đã vô tình tìm thấy nhau một cách rất tình cờ. Trong một lần Thoa đăng ảnh của mình lên group làm quen của chương trình Bạn muốn hẹn hò, có không ít người đã vào bình luận và tỏ ý muốn kết bạn, tìm hiểu nhưng cô lại không cảm thấy đặc biệt thích ai.
Trùng hợp thay khi Tài cũng có trong nhóm, anh chàng đã chủ động để lại lời nhắn cho Thoa nhưng cô cũng không nhận ra anh là người con trai cách đấy 4 năm cô thầm thương. Nhưng vì thấy giới thiệu cùng quê nên cô đã nói chuyện, lúc này Thoa mới nhận ra anh chính là người con trai năm xưa, cả hai cùng ôn lại chuyện cũ.
Nhờ group do chương trình Bạn muốn hẹn hò lập nên, cả hai đã tìm thấy nhau sau 4 năm mất liên lạc.
Sau một thời gian chuyện trò, gặp gỡ, Tài đã quyết định lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với người con gái anh thương, Thoa nhớ lại lời tỏ tình ngọt ngào hơn cả ngôn tình của chồng khi ấy: “Chồng mình mê phượt lắm, nên anh mua mũ bảo hiểm dành cho dân phượt rồi tặng mình. Anh nói “cùng anh đi đến nhiều nơi, cùng anh đi đến hết đời nhé”.
Vốn đã sẵn có cảm tình với Tài từ trước đó nên Thoa đã không ngại ngần mà đồng ý. Cũng vì có điều kiện ở gần nhau hơn, cả hai cũng tự lập nên có nhiều thời gian dành cho nhau hơn để bồi đắp tình cảm.
Kể từ khi yêu, Tài luôn quan tâm, chăm sóc bạn gái, anh là người nói ít nhưng làm nhiều. “Anh là người thích im lặng mà làm. Có lỗi biết lỗi thì nhận lỗi ngay rồi qua hôm sau làm chuyện gì đó ví dụ dắt đi ăn, mua đồ để bù lại. Cứ tưởng không biết nhưng thật ra là người theo dõi từng ngày kỉ niệm để chúc mừng.” Thoa tự hào nói về người chồng sắp cưới.
Sau 4 tháng hẹn hò, Tài đã quyết định ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Thế nhưng điều ấn tượng trong mắt Thoa không phải sự ngọt ngào hay lãng mạn mà cô cảm thấy hài hước vì người yêu cầu hôn như đọc diễn văn.
“Em ơi, bây giờ mình quay lại rồi cưới luôn đi, cưới về mình yêu nhau để bù lại thời gian trước. Anh quá đủ chững chạc để lập gia đình rồi, cưới nhau nha em.” Thoa nhớ lại giây phút đặc biệt của cả hai.
Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11.
Nhận xét về người bạn trai của mình, Thoa không ngại thẳng thắn vừa chê lại vừa khen: “Chồng mình là người nóng tính, hơi có xíu gia trưởng, biết quan tâm vợ, hiểu vợ muốn gì và nên làm gì cho vợ vui. Đôi lúc cũng tình cảm lắm, hát cũng hay, thích hát cho vợ nghe, hay làm trò cho vợ cười.”
Cặp đôi dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 1 năm sau, sau đó cùng về Nha Trang sinh sống và làm việc. Mong rằng sẽ có thêm nhiều cặp đôi nữa có thể thông qua chương trình mà thành đôi và có kết thúc hạnh phúc như Thoa và Tài.
Cùng xem thêm một số ảnh cưới của cặp đôi thất lạc và tìm thấy:
-
Yêu2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu5 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu6 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu7 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu19 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu22 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.