- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi ám ảnh đau đớn của cô gái trẻ bị chính tay người yêu lừa uống thuốc phá thai
Yêu nồng nàn đến đâu cũng phải luôn giữ cái đầu tỉnh táo, chị em thử nghĩ sau khi đọc xong câu chuyện dưới đây, với mình đâu là bài học đắt giá nhất?
Phụ nữ khi yêu luôn để tình cảm nhiều hơn lý trí, bởi thế nên thường chịu nhiều thiệt thòi. Gọi là phái yếu cũng một phần vì vậy. Không phải ai cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt, nên thường ngày có biết bao câu chuyện buồn xảy ra mà người chịu đựng luôn là phụ nữ.
“Em vừa bị chính người đàn ông em yêu cho uống thuốc phá thai. Đau thể xác đã đành, đây còn đau tinh thần nữa, em tưởng mình ngất đi. Giờ tỉnh táo chỉ biết ngồi khóc không thành lời. Đây là giết con em, em cần con chứ không phải tình yêu…”.
Đó là những lời mở đầu nghẹn ngào đầy phẫn uất của một cô gái trẻ vừa bị xé nát giấc mơ làm mẹ, vì không biết chia sẻ với ai nên cô đã nén nỗi đau, gửi tâm sự lên một diễn đàn lớn của chị em phụ nữ. Câu chuyện khá dài, nhưng hàng nghìn người đã chết lặng khi đọc từng câu từng chữ cô gái ấy viết ra. Nhất là các chị em, ai cũng đồng cảm với cảnh ngộ thương tâm mà cô đang phải chịu đựng. Đàn ông bạc bẽo thì có hàng trăm hàng ngàn kiểu, nhưng thủ đoạn như người bạn trai của cô gái thì cũng không phải ai cũng nghĩ ra và đủ lạnh lùng để ra tay.
Chủ nhân của câu chuyện rất dài và rất buồn này có hoàn cảnh gia đình vốn không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, nên cô sống rất tự lập, có được nhiều thứ cho riêng mình. Ít ra, so với nhiều bạn gái khác, cô đã có nhà, có công việc lương cao, và sống tự do, làm mọi điều mình thích. Mọi thứ sẽ yên bình trôi đi nếu cô không gặp người đàn ông ấy tại quán café quen, anh ta nhường bàn cho cô ngồi. Cuộc gặp gỡ vô tình trôi vào quên lãng, cho đến một hôm cô quay lại quán, và biết anh ta đợi mình suốt nhiều ngày để mong gặp lại. Phụ nữ dễ xiêu lòng vì những thứ sến sẩm, dịu dàng và lãng mạn, cô gái nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thế là họ yêu nhau.
Mọi chuyện đều hoàn hảo hạnh phúc, nhưng phía sau vòng tay của người đàn ông này là những tính toán dối lừa (ảnh minh hoạ).
Cả 2 người đều đã trưởng thành, chững chạc, nên cuộc tình của họ khá êm đềm, hạnh phúc, rồi chuyện phải đến cũng đến, cô dự định sẽ cưới người mình yêu, nên trao thân cho người đàn ông đó đúng kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. 6 tháng sau nữa, cô có bầu. Biết mình sắp được làm mẹ, cô vui mừng khôn xiết, nhưng muốn giữ bí mật để tới lúc kỉ niệm 1 năm yêu nhau mới nói cho bạn trai bất ngờ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, gần đến ngày kỉ niệm đó thì cô sốc nặng bởi một cuộc điện thoại.
“Trước sinh nhật anh 1 ngày, em nhận được 1 cú điện thoại. Người ấy xưng là vợ anh ta. À vâng, VỢ! Em nghe xong mà câm nín, ra là đời em nhục vậy. Em yêu hắn 1 năm luôn tôn trọng, không bao giờ động đến điện thoại hay điều tra bạn bè. Em còn nói chuyện với người mà hắn bảo là mẹ qua điện thoại. Hoá ra anh ta lừa em hết, lừa trắng trợn, lừa đến mức chẳng còn cái gì không lừa.
Vợ hắn gặp em, hơn em 2 tuổi. Em biết mình đang sai. Ban đầu chị ấy nghĩ em ghê gớm, là hồ ly tinh, em không biết vì sao chị phát hiện ra, nhưng em vẫn tới nơi hẹn gặp để làm rõ mọi chuyện. Chị ấy mở túi lấy ra tập ảnh. Vâng, là ảnh cưới, sau đó còn cho em xem ảnh con trai họ…”.
Chắc chắn ai cũng hình dung được cô gái tội nghiệp đã sốc nặng như thế nào khi biết được toàn bộ sự thật. Bấy lâu nay, cô đã dâng hiến tất cả cho một gã chuẩn họ hàng với Sở Khanh, tin anh ta vô điều kiện, và rồi vô tình trở thành người thứ 3 đúng lúc sắp làm mẹ. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi vừa bị lừa dối, vừa mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người ta? Và cả tương lai đầy hứa hẹn trước mắt đã tan tành như bong bóng xà phòng. Sự thật đập thẳng vào mặt như thế, có cô gái nào không gục ngã điên loạn?
Cô nàng mạnh mẽ của chúng ta đủ bản lĩnh để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, quyết định chia tay với gã tồi đó và làm mẹ đơn thân. Cô gào khóc, yếu đuối khi gặp lại kẻ đã đẩy mình ra bờ vực tuyệt vọng, và điều không ngờ nhất là khi cô bị ốm, người đàn ông 2 mặt ấy đã cho cô uống thuốc phá thai.
Đọc đến chữ cuối cùng, nhiều người tỏ ra khá bất bình và giận dữ. Rõ ràng cô gái trẻ đã chọn cách rút lui, và giữ lại cái thai – kết quả của cuộc tình tội lỗi chỉ toàn lừa dối, nhưng bất hạnh cứ liên tiếp ập đến, khiến cảm xúc trong cô vỡ nát. Không có cách nào để giúp đỡ, nên mọi người chỉ biết an ủi động viên cô vượt qua cú sốc, quên những thứ làm cô đau đớn, chờ đợi ngày mai tốt đẹp hơn.
Người mẹ hụt ấy đã đọc hết tất cả lời khuyên của mọi người gửi tới cho mình, và đã gắng gượng để vượt qua ngã rẽ cuộc đời đầy ai oán: “Ác quá em ơi, mong em bình tĩnh, dù gì chuyện cũng đã rồi, giữ gìn sức khoẻ rồi chờ đợi xem trừng phạt sẽ đến với thằng đàn ông hèn hạ đó”, “mạnh mẽ lên cô gái, rồi mọi thứ sẽ trở thành quá khứ”, “cuộc đời có nhân quả báo ứng, không sớm thì muộn gã cầm thú ấy cũng sẽ phải trả giá, đừng ôm hận trong lòng, hãy vượt qua lúc này rồi mở lòng cho người đến sau, chắc chắn sẽ có người tốt hơn bù đắp lại đau thương cho em”…
Vẫn biết lời nói vẫn chỉ là lời nói, nhưng có đến hàng nghìn người nghe chuyện và an ủi, chắc cô gái trẻ cũng vơi đi ít nhiều nỗi đau đang giày vò. Đứa bé chưa thành hình đã bị chính cha ruột từ bỏ một cách tàn nhẫn, đó là điều vô cùng xót xa, mà người phụ nữ nào cũng cảm nhận được. Bị người mình yêu thương lừa uống thuốc phá thai, trong lúc đang rối bời vì sự thật phơi bày trước mắt, quả là nỗi đau chồng chất đâm sâu vào trái tim cô gái trẻ.
Biết bao bài học xương máu về chuyện lừa lọc tình cảm từng diễn ra trong đời thực, vậy mà cô gái xấu số vẫn không tránh được, phải chịu đựng vết sẹo nhức nhối tâm can. Thế mới nói, hồng nhan bạc phận, hiếm có hồng nhan nào được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ mong sau cú sốc đầu đời này, cô gái ấy sẽ mạnh mẽ, trưởng thành hơn, lý trí hơn, và sẽ gặp được bến đỗ bình yên, chữa lành những vết thương chằng chịt đang chảy máu trong cô vào lúc này… Con gái ơi, yêu nồng nàn đến đâu cũng phải luôn giữ cái đầu tỉnh táo, thử ngẫm nghĩ lại sau câu chuyện đau lòng trên, với mình đâu là bài học đắt giá nhất?
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu1 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu4 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu8 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu11 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu12 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.