- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao phụ nữ thường cảm thấy yêu đàn ông hơn sau khi quan hệ với họ?
Phụ nữ thường phải rất yêu, rất tin mới có thể "trao gửi", vì thế sau khi đã gần gũi, phụ nữ thường thấy yêu bạn tình nhiều hơn.
Phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, khi đã yêu đương thật sự, họ sẽ chân thành, một lòng một dạ. Họ không giống đàn ông, sẵn sàng lên giường chỉ khi mới xúc tiến mối quan hệ yêu đương, phụ nữ thường chỉ muốn gần gũi khi có một thời gian dài yêu đương, lãng mạn.
Chẳng phải tự nhiên người ta có câu: "3 năm tán tỉnh không bằng 3 phút lên giường", ý rằng việc gần gũi sẽ khiến phụ nữ yêu sâu đậm hơn rất nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tâm lý "yêu nhiều hơn " này của phụ nữ.
Thứ nhất: Do tình cảm có bước tiến mới
Đây là nguyên nhân đầu tiên, không kể đến những cô gái thông thoáng trong chuyện ấy, đã phần mọi phụ nữ đều cất nhắc rất nhiều khi trao thân gửi phận cho một người đàn ông, nhất là trong lần đầu tiên, chữ "trinh trắng" còn đầy áp lực. Họ chấp nhận làm chuyện ấy tức là đã đặt đủ niềm tin, tình yêu và kỳ vọng vào người đàn ông. Sau khi đã trao gửi, phụ nữ sẽ cảm thấy gắn bó hơn, sâu đậm hơn và tình yêu từ đó cũng tha thiết hơn trước rất nhiều.
Thứ hai: Do bị phụ thuộc về tâm lý
Tâm lý phụ thuộc này đặc biệt phổ biến với các cô gái yêu lần đầu. Người ta nói: "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng", ý chỉ trinh tiết của người phụ nữ là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong xã hội chưa thực sự cởi mở như hiện nay. Vì thế, khi đã trao cho đàn ông lần đầu tiên, phụ nữ thường cảm thấy mình bị phụ thuộc, không dám từ bỏ ngay cả khi anh ta không còn yêu họ như trước. Họ sợ đến với người sau không đủ tự tin, sợ điều tiếng và rất nhiều những nỗi lo lắng không diễn tả được.
Đàn ông khác phụ nữ, họ tách biệt rất rõ tình yêu và tình dục, còn phụ nữ, đa phần sau khi làm chuyện đó xong, trong đầu họ sẽ có suy nghĩ, liệu anh ta có yêu mình, chính vì thế, cảm xúc yêu đương và khoái cảm chăn gối luôn mù mờ trong đầu phụ nữ.
Theo Khỏe đẹp-
Yêu14 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu4 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.