Dàn gái xinh không mặc gì lướt sóng trên biển nhưng ai cũng tưởng đang mặc áo bơi

Những chiếc áo bơi mà người ta nhìn thấy thực ra chỉ là sản phẩm của nghệ thuật vẽ tranh cơ thể mà thôi.

Những chiếc áo bơi mà người ta nhìn thấy thực ra chỉ là sản phẩm của nghệ thuật vẽ tranh cơ thể mà thôi.

Chứng kiến những màn lướt sóng mạo hiểm của Jovan Gonzalez, Taujma Hall, Kristin Lee và Morgan Sliff ở Los Angeles, bang California, Mỹ, người đi biển đã không thể rời mắt khỏi. Dù vậy, họ vẫn không hề phát hiện ra 4 cô gái này thực ra đang... khỏa thân.

Thật khó tin nổi 4 cô gái xinh đẹp này đang không mặc gì trên bãi biển, nhưng sự thật là như vậy.

Dưới ánh nắng chói chang của California, 4 cô gái ưa mạo hiểm tự tin khoe dáng nuột trong bộ áo bơi giả được vẽ nên từ màu vẽ chống nước. Vì thế, dù có lặn ngụp giữa làn nước biển trong xanh, họ cũng không lo bị trôi mất quần áo.

Được biết, tác giả của 4 bộ áo bơi bằng sơn chân thực và sống động này là Paul Roustan. Anh đã dành ra 90 phút để hoàn thành xong 4 bộ áo bơi cho các người mẫu. Paul được biết đến là một họa sĩ tranh cơ thể kiêm nhiếp ảnh gia tài năng. Anh đã từng đạt một số giải thưởng trước đó.

Cuộc trải nghiệm "áo bơi tàng hình" của Paul và 4 cô gái bắt đầu tại bờ biển Manhattan. Sau đó, họ tiếp tục đến Redondo và El Segundo để hoàn thành. Những bức ảnh chụp lại sẽ được Paul trưng bày trong cuộc triển lãm sắp tới của anh.

Theo Thời Đại

khỏa thân

Bình luận