Đừng coi thường khả năng làm thám tử của phụ nữ

Tôi có cô người yêu, đáng nhẽ ra cô ấy phải đi làm điệp viên như trong các bộ phim Hollywood bom tấn mới đúng.

Tôi có cô người yêu, đáng nhẽ ra cô ấy phải đi làm điệp viên như trong các bộ phim Hollywood bom tấn mới đúng.

Bởi nhất cử nhất động của tôi làm trên Facebook cái gì cô ấy cũng điều tra ra được. Kỹ từng đối tượng, số lượng, giờ giấc. Tôi quyết định bỏ dùng Facebook để tránh xa sự thi phi, chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn, hưởng lạc. Chứ không thì cũng không sống nổi với cô ấy.

Theo Vietnamnet


trên Facebook

clip hot

Bình luận