Hướng dương ngược nắng tập 37: Kiên – Châu thù hận ngút trời, bà Cúc biết rõ thân thế thực sự của Kiên đã quá muộn?

Trong tập 37 Hướng dương ngược nắng, bà Cúc mới thực sự biết được nguồn cơn mối thâm thù của Kiên dành cho mình. Trong khi đó mối quan hệ Kiên – Châu ngày càng căng thẳng vì sự hận thù lẫn nhau đã lên tới đỉnh điểm.

Kiên tâm sự với Hoàng rằng anh và Châu đã từng muốn có một đứa con, rằng anh từng muốn bất chấp tất cả để đến với cô nhưng cuối cùng thì sao? - “Tôi sẽ cộng sổ cả mẹ lẫn con họ lại rồi tính luôn một lượt”. Bên cạnh việc trả thù bà Cúc, không hiểu vì sao Kiên còn muốn tính sổ với cả Châu?

Ở một phân cảnh khác, Châu chửi thẳng mặt Vỹ nhưng cũng không quên lôi Kiên vào bởi với cô lúc này cả Kiên và Vỹ cùng một phường khốn nạn như nhau. Ngoài việc nhắc nhở Vỹ sẵn sàng mà đợi công an triệu tập, Châu uất hận hét thẳng vào mặt gã sở khanh: “Đời con này đã không ra gì rồi thì các người đừng hòng mà sống yên ổn”…

Theo V.K - Vietnamnet


Hướng dương ngược nắng

phim Việt Nam

Bình luận