Phẫn nộ ông nội tát liên tiếp cháu gái 4 tuổi đến chảy máu miệng ngay giữa siêu thị

Đứa trẻ thích thú khi được đi siêu thị nên không muốn về đã bị ông nội tát chảy máu mũi, miệng.

Đứa trẻ thích thú khi được đi siêu thị nên không muốn về đã bị ông nội tát chảy máu mũi, miệng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h tối ngày 5/11 tại một siêu thị ở Vĩnh Châu, Hồ Nam, Trung Quốc và được camera ghi lại. 

Ông Xie Moucheng, 49 tuổi cùng vợ là Zou Moufang đã đưa cháu gái Xie Mouhui và cháu trai Xie Mourui đi siêu thị. Do ngại đi thang cuốn nên bà Zou đã đứng đợi ở tầng 1 còn 3 ông cháu dắt nhau lên tầng 2 mua sắm. 

Sau một hồi chọn đồ, ông Xie ra lệnh đi về nhưng cháu nội Mouhui không chịu, muốn ở lại chơi. Tức giận cháu không nghe lời, ông Xie đã tát cháu chảy máu mũi, miệng.

Thấy bé gái bị chảy máu rớt xuống sàn nhà, 2 nhân viên siêu thị đã chạy lại lấy khăn lau mặt cho bé. Ông Xie đứng bên cạnh liên tục bắt cháu về nhưng Mouhui chỉ đứng khóc. Kết quả là bé gái này tiếp tục nhận thêm cái tát mạnh của ông vào mặt.

Cháu trai Mourui đứng ngay đó chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, bé Mouhui đã được đưa đến bệnh viện khám. Rất may bé chỉ bị thương tích nhẹ.

Ông Xie bị cảnh sát bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành động của mình.

Theo Khám Phá


bạo hành trẻ em

Bình luận