Rơi nước mắt số phận đáng thương người mẫu 9X bị ung thư buồng trứng

“Mỗi lần con đau đớn thốt lên những lời như vậy, tôi chỉ biết lặng nhìn con mà khóc”. Cô Minh Thúy, mẹ của người mẫu ung thư giai đoạn cuối không còn tiền chữa trị ngậm ngùi chia sẻ.

“Mỗi lần con đau đớn thốt lên những lời như vậy, tôi chỉ biết lặng nhìn con mà khóc”. Cô Minh Thúy, mẹ của người mẫu ung thư giai đoạn cuối không còn tiền chữa trị ngậm ngùi chia sẻ.

Gia đình phát hiện Kim Anh ung thư vào năm 2013, lúc đó cô đã phải mổ mất một bên buồng trứng. Bác sĩ có dặn là 2 – 3 năm sau quay lại điều trị. Tuy nhiên lúc đó Kim Anh đi học và đi làm thêm để phụ giúp gia đình nên xin từ chối, cứ thế bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Năm 2016, bệnh bắt đầu tái phát, Kim Anh buộc phải bảo lưu kết quả học tập và ngừng công việc người mẫu mà cô yêu thích. Tới bây giờ, cô đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư buồng trứng, di căn ra phổi, thận... Trong vòng 3 năm chữa trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Kim Anh tổng cộng đã phải trải qua 60 toa hóa trị đau đớn.

Theo Vietnamnet


Người mẫu Kim Anh

Ung thư buồng trứng

Bình luận