Thanh niên bảnh, lòng vòng quanh xóm để trộm thứ khó ai ngờ

Lòng vòng từ hẻm ra ngỏ, nhìn trước ngó sau, thật khó có thể ngờ rằng chàng thanh niên này đã phải "khổ sở" như vậy chỉ để lấy... đôi dép.

Lòng vòng từ hẻm ra ngỏ, nhìn trước ngó sau, thật khó có thể ngờ rằng chàng thanh niên này đã phải "khổ sở" như vậy chỉ để lấy... đôi dép.

Sau khi xem xong đoạn clip dưới đây, nhiều người đã phải thắc mắc về giá trị của đôi dép là bao nhiêu. Có ý kiến cho rằng, đôi dép đấy phải đắt tiền lắm mới khiến cho nam thanh niên ăn mặc chỉnh tề, đi xe máy lòng vòng trong ngõ, lượn tới lượn lui... để lấy cắp.

Tất nhiên, cảm xúc rõ nét nhất mà người xem có được đó chính là sự thất vọng và bất bình với hành động của chàng thanh niên với hành vi trộm cắp.

Có thể, thứ mà chàng thanh niên này lấy cắp có giá trị kinh tế không lớn nhưng nó lại rất có "giá trị" ở một khía cạnh khác mà người ta vẫn gọi đó là nhân phẩm.

Theo Trí Thức Trẻ

trộm cắp

Bình luận