- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 5 tuổi nhập viện rồi tử vong mà không rõ bệnh gì
Gia đình bé gái 5 tuổi bị tử vong sau khi nhập viện bức xúc cho rằng các bác sĩ thờ ơ khi thăm khám.
Gia đình bé gái 5 tuổi bị tử vong sau khi nhập viện bức xúc cho rằng các bác sĩ thờ ơ khi thăm khám.
Chiều ngày 17-8, chị Đoàn Thị Vân (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, gia đình đã đưa cháu Trần Thị Bảo Hân (5 tuổi) về nhà để lo mai táng.
Ngạt dòng nước mắt, chị Vân nghẹn ngào cho biết, trước đó vào sáng 16-8 cháu Hân sốt nhẹ nên gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám.
Kết quả thăm khám tại BV Nhi đồng Đồng Nai buổi sáng.
Tại đây qua thăm khám các bác sĩ chuẩn đoán viêm họng cấp, khó tiêu chức năng và kết luận “Nhiều phân cứng dọc khung đại tràng”. Sau đó các bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho bé ra về để gia đình theo dõi.
Đến chiều cùng ngày gia đình thấy cháu Hân sốt cao lên vội đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã cấp cứu nhưng chỉ sau 2 giờ bé đã hôn mê và các bác sĩ xác định không qua khỏi.
“Khi đưa vào bệnh viện bác sĩ lấy ven cháu chọc rất nhiều lần cánh tay không được. Rồi bác sĩ chuyển xuống rạch cả đùi lấy ven. Lúc này con đã hôn mê sâu, gia đình hỏi thì bác sĩ nói cháu bị đường ruột tiêu chảy mất nước, lúc thì nghi cháu bị viêm não...”, người mẹ đau đơn kể lại.
Chị Vân cho biết thêm, đến khi cháu không qua khỏi gia đình đưa về đến vẫn không rõ nguyên nhân tại sao bé gái 5 tuổi lại tử vong nhanh đến như vậy. “Lúc sáng các bác sĩ chẩn đoán đã cho về. Đến khi cấp cứu cũng không biết cháu bị gì thì làm sao biết mà chữa….”, chị Vân bức xúc.
Gia đình cháu bé cho biết, sau khi đưa về mai táng cho cháu bé rồi sau đó gia đình sẽ làm đơn tố cáo gửi Sở Y tế và cơ quan chức năng để làm rõ sai phạm và bệnh viện phải có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến việc cháu Hân tử vong.
Đến buổi chiều cháu bé sốt lại và tử vong sau khi cấp cứu. Ảnh: VH.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Lê Đan Hà – Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, khi buổi sáng cháu bé có đến bệnh viện khám trong bối cảnh bé có ói, có sốt, tiêu nỏng ít, tình trạng tốt. Qua thăm khám bước đầu bác sĩ nhận định bé này bị siêu vi của đường tiêu hóa và tình trạng ổn định có cho bé về nhà điều trị.
Đến 18 giờ thấy bé có biểu hiện gồng tím người, lúc này bé suy hô hấp, đã sốc sâu nên bác sĩ nhận định có thể viêm não, diễn biến bệnh rất nặng nghi vấn nhiễm trùng máu. Vì vậy các bác sĩ đã điều trị tích cực theo 2 bệnh này nhưng bé đã không qua khỏi.
Khi PV hỏi: Từ khi bé nhập viện đến thời điểm bé tử vong và cho về bệnh viện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong?
Bác sĩ Hà cho biết: “Vì bé hôn mê đang sốc như vậy các bác sĩ không thể láy tủy não để lấy dịch xét nghiệm. Vì một đứa bé lấy dịch não tủy xong sức khỏe phải ổn định nhưng bệnh nhân này hôn mê sâu sốc như vậy đâm vào khả năng nặng hơn. Nhưng theo tình cảnh bệnh có thể do Enterovirus type 71 (còn gọi là EV71) có đặc tính lây lan rất nhanh và gây ra nhiều biến chứng nặng cho thần kinh, gây viêm màng não và viêm não dẫn đến tử vong".
Theo PHÁP LUẬT TP.HCM
-
Xã hội4 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội5 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật5 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội6 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội6 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội9 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội9 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội11 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội11 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội14 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật14 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội17 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội18 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội18 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.